Trong những ngày cuối năm âm lịch, giới trí thức, người làm báo và văn nghệ sĩ trong tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tâm tình về chuyện đời, chuyện nghề… Buổi họp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018 ấy ấm tình đồng chí, đồng nghiệp khi những người làm nghề nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Cuối năm, dù bận nhiều việc nhưng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh… vẫn dành thời gian cùng dự họp mặt mừng xuân Mậu Tuất 2018 cùng gần 260 trí thức, người làm báo và văn nghệ sĩ (ảnh 1).

Đây là sự quan tâm lớn lao của những người “đứng mũi chịu sào” đối với đội ngũ trí thức, người làm báo và giới văn nghệ sĩ trong tỉnh (ảnh 2 và 3).


Trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến mong muốn thời gian tới, đội ngũ trí thức, người làm báo, văn nghệ sĩ trong tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần yêu quê hương, đất nước, tiếp tục phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, cống hiến trí tuệ, khẳng định vai trò là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, quan tâm phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh, thông qua từng tác phẩm báo chí, từng tác phẩm văn học - nghệ thuật, phản ánh những mặt tích cực, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Phản ánh những mặt hạn chế, mặt trái một cách khách quan, công tâm, có chọn lọc, với mục tiêu vì một Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững.
Những lời ngợi khen về thành quả đạt được trong năm qua, những lời nhắn nhủ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh… sẽ là động lực, là hành trang để những người làm nghề tiếp tục dấn bước, cống hiến sức mình vì một quê hương Bạc Liêu giàu đẹp.
Không khí họp mặt ấm áp, thân tình, những cái bắt tay thật chặt “như nhắn gửi tâm tình” ấy đã tiếp thêm lửa nghề, tiếp thêm động lực, niềm tin… để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó (ảnh 4, 5, 6).



Khánh Hữu (thực hiện)

Truyền hình







Xem thêm bình luận