Thứ năm, 27-11-25 09:52:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấm tình nơi đảo xa

Báo Cà Mau Hơn 300 bậc thang và đoạn dốc đứng này là con đường hằng ngày các em được thầy giáo quân hàm xanh dìu dắt đến lớp nuôi con chữ.

Dù là lần đầu tiên hay lần thứ 2, 3 ra đảo, thì với cán bộ, đoàn viên, hội viên, tham gia chuyến “Hành trình tuổi trẻ Cà Mau với biển, đảo quê hương” là cuộc trải nghiệm mới mẻ, đan xen rất nhiều cảm xúc.

Ấm tình lính đảo

Nghe tin sắp có tàu từ đất liền ra thăm, cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đảo háo hức chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Ở Hòn Chuối, thứ gì cũng phải tiết kiệm: nước sinh hoạt, điện… nhưng tình cảm luôn đong đầy.

Hơn 300 bậc thang và đoạn dốc đứng này là con đường hằng ngày các em được thầy giáo quân hàm xanh dìu dắt đến lớp nuôi con chữ.

Bạn Nguyễn Bích Thuỳ, Ðoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, chia sẻ: “Vừa đặt chân xuống tàu, tôi đã được đón tiếp bằng nụ cười thân thiện và cái bắt tay chân tình của các anh. Ngay cả lời thăm hỏi của những người dân và cái gật đầu lễ phép của những đứa trẻ cũng thật dễ thương”. Ðây là lần đầu tiên được ra thăm đảo, Thuỳ phụ trách khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân nơi đây. Qua thăm hỏi, tư vấn sức khoẻ, bạn mới hiểu thấu những thiếu thốn, thiệt thòi, vất vả của họ và càng nể phục những người lính dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng quên mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Hòn Chuối không có sân khấu, cũng không ánh đèn rực rỡ màu sắc, mà chỉ dựng tạm tấm banner trên hành lang dãy phòng làm việc của đồn biên phòng. Ðêm nhạc được sự tài trợ của dàn âm thanh mới toanh do đoàn hành trình trao tặng vì biết chiến sĩ đảo mình yêu âm nhạc và “chất” nghệ sĩ lắm. Lính trẻ cùng hoà tiếng hát, từ những bài nhạc hùng ca, đến tự hào tuổi trẻ thanh niên, rồi đến nhạc sôi động. Niềm hâm mộ của khán giả đảo là nhánh cây, hoa dại và chén rượu nồng… trao gởi. Vậy mà cả “ca sĩ đất liền” và “ca sĩ đảo” đều hứng khởi, tiếng hát hoà theo tiếng reo hò.

Bí thư Chi đoàn Trạm Ra-đa 615 Phạm Văn Quang bộc bạch, mới ra công tác 6 tháng, nên đây là lần đầu Quang được tham gia giao lưu cùng các bạn trẻ vui như vậy. "Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ đất liền như được nguôi ngoai trước sự quan tâm, cổ vũ của đoàn. Tôi mong sẽ được đón nhiều chuyến hành trình ra đảo thế này. Ðây là động lực để anh em đồn biên phòng và Trạm Ra-đa quyết tâm bám đảo hoàn thành nhiệm vụ của Ðảng và Nhà nước giao cho”, Quang tâm sự.

Sẻ chia

Thượng tá Tô Thanh Ngoan, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Hòn Chuối, xúc động: “Chúng tôi rất cảm ơn chương trình “Hành trình tuổi trẻ Cà Mau vì biển, đảo quê hương” đã gắn kết tình yêu tuổi trẻ với đảo xa này. Sự quan tâm, thăm hỏi và những hỗ trợ thiết thực, quý giá là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thiên liêng, giữ gìn bình yên Tổ quốc”.

Ở đảo, hình ảnh bộ đội biên phòng giúp dân dựng nhà, chăm sóc sức khoẻ cho dân, hỗ trợ dân phát triển kinh tế thật giản dị. Các anh lính không chỉ lo cho dân bình yên, mà còn lo no đủ, lo sức khoẻ, lo cả cái chữ cho bọn trẻ. Trên đảo có lớp học tình thương được các thầy giáo quân hàm xanh duy trì “nuôi con chữ” từ hơn chục năm nay. Lớp học đặc biệt này dạy xuyên suốt cả năm, chỉ nghỉ mỗi ngày Chủ nhật của tuần, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 chen nhau nghe thầy dạy chữ.

Chăm sóc sức khoẻ người dân là việc làm thiết thực thể hiện trách nhiệm tuổi trẻ.

Thượng uý Trần Bình Phục trần tình, anh chưa học sư phạm ngày nào, chỉ vì thương các em hơn chục tuổi đầu mà chưa nhận ra mặt chữ nên xin được đứng lớp, dạy theo kiểu “người biết chữ dạy cho người không biết chữ”. Các em ham học, vượt chặng đường từ ghềnh tới lớp hơn 300 bậc thang và đoạn dốc cao, mà dù nắng hay mưa, các em vẫn đến lớp. Hiện có gần 20 em của lớp học nắm được 50% kiến thức cơ bản giáo dục hiện hành. Có em đã được vào đất liền học lớp 7, lớp 8; có em Tuấn năm nay đã bước sang năm 3 Ðại học Xây dựng.

Bé Ngô Thuý Duy, lớp 2, nhà dưới ghềnh, mỗi ngày 2 chị em Duy cùng nhau đi học. Duy ở với nội vì ba mẹ vào đất liền mưu sinh.

Khoe bộ “đồng phục mới”, Duy cho biết, đây là bộ đẹp nhất Duy có, hôm nay, nghe cô chú đất liền ra thăm nên thầy thông báo cả lớp chọn đồ đẹp, đây cũng chính là quà tặng của những chuyến hành trình trước mang ra hỗ trợ lớp học. Hành trình về thăm các em lần này, đoàn tặng rất nhiều tập, cặp, sách mới. Sự sẻ chia tuy nhỏ nhưng niềm động viên vô cùng lớn.

Rời đảo với cái vẫy tay chào bịn rịn, những kỷ niệm sôi nổi về chuyến hành trình đặc biệt trên biển, đảo Hòn Chuối sẽ còn ấm mãi trong lòng mỗi bạn trẻ. “Sau chuyến đi, chúng tôi học được cách sẻ chia, hiểu hơn về trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng các xã đảo vững mạnh và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Chúng tôi sẽ tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên địa phương tinh thần quyết tâm, chung tay cùng các anh xây dựng quê hương giàu đẹp, bạn Trần Ý Nhi, Hội LHTN xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tâm tình./.

Ghi chép của Băng Thanh

BĐBP Cà Mau giữ vững an ninh biên giới biển

Chiều 24/11, Đảng uỷ BĐBP tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Đảng uỷ phiên cuối năm 2025. Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ BĐBP tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện Đảng uỷ các xã, phường khu vực biên giới biển.

Công an xã Vĩnh Mỹ trao giấy khen cho 2 cá nhân thực hiện việc tốt

Sáng 24/11, Công an xã Vĩnh Mỹ phối hợp với Trường THPT Lê Thị Riêng, xã Hoà Bình tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ cho 2 cá nhân: em Danh Thuý Hoa, lớp 10X4 và em Ngô Phước Khang, lớp 10X1 có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện việc tốt.

Thắm tình quân - dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Ðồn Biên phòng (ÐBP) Ðất Mũi (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) luôn quan tâm, chăm lo đời sống, sức khoẻ Nhân dân khu vực biên giới biển quản lý. Với tinh thần “quân - dân một ý chí”, chiến sĩ đơn vị thực hiện hiệu quả công tác quân y, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất

Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến lúc 2h sáng từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người. Đến nay, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 1.310 tỷ đồng cho Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thủ tướng chỉ đạo trước mắt tiếp tục hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh này.

TỔNG THUẬT: Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Vào lúc 7h ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Kịp thời cứu vớt 17 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Sáng 22/11, Đồn Biên phòng Rạch Gốc (BĐBP Cà Mau) cho biết đơn vị đã phối hợp với ngư dân kịp thời cứu vớt 13 thuyền viên bị chìm tàu trên biển.

Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở miền Trung

Ngày 21/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra (Thông báo số 99-TB/TW).

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 21/11/2025 về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người lái đò nơi đầu sóng Trường Sa

Ðể đưa hàng ngàn lượt đại biểu, hàng hoá, quà tặng từ đất liền đến các đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa và Nhà giàn DK1, ngoài kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp, những người lính lái xuồng phải “luồn gió, lách sóng” và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Với họ, chiếc xuồng là mái nhà, biển cả là quê hương. Năm qua năm, họ sống cùng sóng gió, vui buồn với biển, lặng thầm cống hiến tuổi trẻ nơi đầu sóng.