Hai bên “rổ rá cạp lại”, song do tuổi tác quá chênh lệch dẫn đến nhiều bất đồng trong cuộc sống. Và mối tình lệch tuổi này đã sớm kết thúc bằng một vụ án mạng...
![]() |
| Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: M.N |
Nơi ở của đôi “uyên ương” là một túp lều cất tạm bợ trên phần đất của một người thân (ngụ tại ấp 2, xã Tân Phong, huyện Giá Rai). Hàng ngày ông Tốt đi bán nhang dạo, còn Tuyền thì quanh quẩn ở nhà. Cuộc sống cũng đủ lây lất qua ngày. Thời gian hạnh phúc chẳng được bao nhiêu khi ông Tốt lộ bản tính ghen tuông, thường xuyên chửi bới, đánh đập Tuyền vô cớ. Những lúc có rượu vào ông Tốt còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với Tuyền, nhưng cô cố gắng nhịn nhục để có nơi nương tựa. Thế nhưng, Tuyền càng nhịn thì ông Tốt càng lấn lướt. Và đỉnh điểm là vào chiều ngày 3/12/2012, khi ông Tốt tổ chức tiệc nhậu với một số người, đồng thời buộc Tuyền phải ngồi uống rượu tiếp khách. Do không “hợp gu” nên Tuyền uống 2 ly rượu rồi kêu nhức đầu và bỏ vào phòng nghỉ. Cho rằng Tuyền không tiếp bạn bè của mình, ông Tốt buông lời xỉ vả và xông vào đánh Tuyền. Nỗi uất ức bị dồn nén quá lâu, nay lại nghe ông Tốt thách thức “Mày có dám đâm tao không?”, nên Tuyền đã cầm dao đâm chết ông Tốt.
M.N

Truyền hình








Xem thêm bình luận