Thứ bảy, 14-2-26 20:57:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ân tình Phương Nam vọng về đất Tổ

Báo Cà Mau Ngoài đất Tổ Phú Thọ, Cà Mau là một trong số ít tỉnh, thành trong cả nước có Đền thờ Vua Hùng. Điều này thể hiện tấm lòng của những người con phương Nam thời mở cõi với cội nguồn dân tộc, ý chí thống nhất về lãnh thổ. Đây cũng là chỗ dựa tinh thần to lớn để người Cà Mau vượt qua những gian khó ở mảnh đất hoang sơ, nê địa.

Ngoài đất Tổ Phú Thọ, Cà Mau là một trong số ít tỉnh thành trong cả nước có Đền thờ Vua Hùng. Điều này thể hiện tấm lòng của những người con phương Nam thời mở cõi với cội nguồn dân tộc, ý chí thống nhất về lãnh thổ. Đây cũng là chỗ dựa tinh thần to lớn để người Cà Mau vượt qua những gian khó ở mảnh đất hoang sơ, nê địa.

Giỗ Tổ năm nay, Cà Mau thêm phần vinh dự khi được mời giao lưu, biểu diễn tại Phú Thọ. Để thể hiện lòng thành kính, nhận thức sâu sắc về công ơn và nòi giống “con Lạc, cháu Hồng”, các cấp lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo sâu sát thành lập đoàn nghệ thuật tham gia sự kiện thiêng liêng này. Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Mỗi thành viên trong đoàn được ra thăm đất Tổ dịp này đều trào dâng những cảm xúc khó tả.

Chạy đua với thời gian

Là người trực tiếp chắp bút viết kịch bản cho chương trình, đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Cà Mau đại diện cho các tỉnh phía Nam tham gia giao lưu, phục vụ nhân dịp Giỗ Tổ, bản thân tôi thấy trách nhiệm và sự vinh dự to lớn khi hoàn thành kịch bản này”.

Các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện chuẩn bị cho chương trình tham dự lễ Giỗ Tổ tại Phú Thọ.   Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Chỉ trong 10 ngày, từ ý tưởng ban đầu đến kịch bản chi tiết, đạo diễn Tiến Dương đã làm việc liên tục và có sản phẩm được đánh giá là có sức lay động và giàu ý nghĩa biểu trưng.

Chương trình được kết cấu thành kịch bản ca múa liên hoàn, chia làm 3 chương với tên gọi “Hồn Quốc Tổ theo bước chân khai phá”. Chương 1 có nội dung là cuộc chia tay giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ, bật lên khát khao mở mang bờ cõi, ý thức khẳng định chủ quyền của dân tộc ta. Đây cũng là lời tuyên bố hùng hồn xác lập vị thế và nội lực to lớn của nòi giống rồng tiên trước các kẻ thù xâm lược. Cao cả hơn, cuộc chia ly còn khơi gợi lên nguồn cội của dân tộc ta: Dám chấp nhận thử thách, dám chấp nhận hy sinh để bảo vệ đất nước. Chương 2 là bản hùng ca giữ nước, tái hiện không gian Vua Hùng thứ 18, vững vàng, hiên ngang chống lại kẻ thù xâm lược phương Bắc. Ở đó có những người hoá đá đợi chồng, những chàng trai ra đi vì đất nước, tạo nên những trang sử vẻ vang, bất tử của nước nhà.

Chương 3 cũng là chương được dành nhiều tâm huyết, với nội dung khai phá vùng đất phương Nam. Tại Cà Mau, những lưu dân lập nên Miếu ông Vua, vẫn có hơi ấm của đất Tổ giữa rừng tràm ven dòng Bạch Ngưu tại đất Thới Bình thôn. Qua bom đạn chiến tranh, Miếu ông Vua bị tàn phá nhiều lần nhưng được dựng cất, trùng tu càng ngày càng mở rộng và có diện mạo khang trang như hôm nay. Người dân Cà Mau trân trọng gọi tên là Đền Hùng, cùng cúi đầu nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 với Nhân dân cả nước. Vua Hùng, các đấng tiền hiền đã là niềm tin, là ngọn đuốc soi đường để Tổ quốc ngày một lớn lên, những thế hệ tiếp nối tựa vào đó để dựng xây, gìn giữ cơ ngơi.

NSƯT Lịch Sử, Phó Trưởng Đoàn Cải lương Hương Tràm, Tổng đạo diễn chương trình, cho biết: “Đoàn Cải lương Hương Tràm lần đầu tiên xây dựng chương trình có quy mô và tính chất đặc biệt để phục vụ dịp Giỗ Tổ, chúng tôi thấy được sự vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề”.

Kịch bản và luyện tập hoàn thành các phần với thời gian chưa đầy 1 tháng, gần 40 thành viên tham gia chương trình tập luyện với cường độ cao, 3 buổi/ngày và tập liên tục. NSƯT Lịch Sử tâm sự: “Ai cũng háo hức hết, dù đoàn đã nhiều lần công tác xa nhưng chưa bao giờ không khí khẩn trương, háo hức như chuyến đi này”.

Cùng hướng về đất tổ

Đạo diễn Quốc Tín, Trưởng Đoàn Cải lương Hương Tràm, thông tin: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh căn dặn đoàn phải nỗ lực hoàn thành tốt chương trình này, đây là dịp thể hiện lòng thành kính, nhưng cũng là cơ hội để giao lưu, quảng bá hình ảnh, văn hoá của Cà Mau với bạn bè”.

Ngay từ những buổi tập đầu tiên, Đoàn Cải lương Hương Tràm đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, từ lời thoại, diễn xuất, cho đến các yếu tố liên quan đến tri thức lịch sử. Đạo diễn Tiến Dương đã mày mò ở các thư viện, mượn thêm sách tham khảo, trở xuống Tân Phú, Thới Bình thực địa, ghi ý kiến của những người cao niên am hiểu để xây dựng chương trình. NSƯT Lịch Sử thì nỗ lực làm sao để chất cải lương, tài tử Nam Bộ đậm đặc và sắc nét nhất trong các phần ca diễn.

Nhìn những giọt mồ hôi của các diễn viên, phục trang và dựng cảnh, các tiết mục ca múa đan xen, nhiều người chỉ xem “chạy chương trình” không giấu nổi sự thích thú, xúc động. Có thể khẳng định, đây là chương trình được dàn dựng công phu, chuẩn bị chu đáo, có sự tận tâm, tận lực của từng cá nhân tham gia. Hành trình của đất nước ta, của dân tộc ta trải qua muôn ngàn biến cố, có cao trào, có đau khổ nhưng lúc nào cũng chói loà những giá trị nhân văn. Đất nước hiện lên thật đẹp, thật tự hào trong kịch bản và người phương Nam cũng là một phần máu thịt làm nên những trang sử vẻ vang đó.

Các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện chuẩn bị cho chương trình tham dự lễ Giỗ Tổ tại Phú Thọ. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

NSƯT Lịch Sử bộc bạch: “Mình chỉ biết cố gắng hết sức, mong chuyển tải qua hơn 60 phút chương trình tất cả tình cảm, tâm huyết của người Cà Mau, của người miền Nam với các vị Vua Hùng, với mảnh đất Phú Thọ thiêng liêng”.

Ðạo diễn Tiến Dương thông tin: “Trên 150 năm lịch sử Ðền Hùng tại Cà Mau trải qua nhiều biến thiên thời cuộc gắn liền với các bước thăng trầm của quê hương, kịch bản này phải làm sao thể hiện được tấm lòng của người con đất phương Nam với các vị tiền hiền, đồng thời khắc hoạ được hành trình gian lao, vất vả, những nét văn hoá đặc sắc của cả vùng đất khai mở”.

Diễn viên Thuý Quỳnh, cô gái rất trẻ của Đoàn Cải lương Hương Tràm, tâm sự: “Hồi đó giờ em chưa cùng đoàn đi công tác xa, lần đầu tiên lại ngay dịp Giỗ Tổ, em thấy hồi hộp quá. Các anh chị cũng chỉ dẫn, động viên em phải cố gắng hoàn thành công việc của mình”.

 Đảm nhận nhiều vai trong các phân cảnh của kịch bản, trong đó có các vai Vua Hùng, Nghệ sĩ Nhất Phương nói: “Vào vai này mình phải vận dụng tất cả những gì mình có, phải diễn hay hơn 100% sức lực”.

Một điểm nhấn nữa của kịch bản là phần phục dựng các bối cảnh, chuẩn bị các đạo cụ rất công phu. Trước khi về đất Tổ, đoàn sẽ lưu diễn tại một số tỉnh khu vực miền Trung.

NSƯT Lịch Sử khẳng định: “Đoàn đi mang theo rất nhiều kỳ vọng, gởi gắm không chỉ của tỉnh Cà Mau mà của cả miền Nam. Chúng tôi sẽ cùng anh em quyết tâm làm tốt nhất có thể. Đây cũng là lễ vật dâng lên các vị Vua Hùng”. Vào ngày trọng đại của toàn dân tộc, của đất nước Việt Nam, ngày 10 tháng 3 âm lịch, những người con Cà Mau, những tiếng hát ân tình sẽ ngân vang trên đất Tổ Phú Thọ, mang lịch sử ngàn năm, công đức biển trời của các bậc tiền hiền bay cao, bay xa”./.

Phạm Nguyên

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...