Thứ hai, 29-6-26 01:31:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấn tượng​ Liên hoan Tiếng hát đất và người Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Sôi nổi, lắng đọng và cảm xúc là cảm nhận của nhiều người khi thưởng thức các tiết mục tham gia Liên hoan Tiếng hát đất và người Bạc Liêu lần thứ I - 2024 (gọi tắt là Liên hoan). Nhiều bạn trẻ yêu ca hát đã được tỏa sáng trên sân khấu và mang đến những phần trình diễn đầy ấn tượng.

Thí sinh Lê Thành Ngươn (huyện Vĩnh Lợi) - đoạt giải Nhất tại Liên hoan Tiếng hát đất và người Bạc Liêu lần thứ I.

Nhiều giọng hát nổi bật

Với mục đích tạo sân chơi để người yêu âm nhạc trên địa bàn tỉnh được giao lưu, trau dồi, thể hiện kỹ năng ca hát, Liên hoan thu hút 60 thí sinh thi tài với thể loại tân nhạc. Diễn ra với 2 vòng, sau vòng sơ loại, 12 giọng ca nổi bật đã bước tiếp vào vòng chung kết diễn ra tối 29/7. Bên cạnh đó, nhiều bài hát hay về đất và người Bạc Liêu cũng được các thí sinh chọn thể hiện trong phần thi và mang lại hiệu ứng tốt. Cùng chọn ca khúc “Trở lại Bạc Liêu” của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển để thi diễn, thí sinh Nguyễn Phạm Minh Thư và Phạm Ngọc Ngân lại mang đến hai cảm xúc khác nhau khi trình diễn - một giọng hát trẻ trung, mộc mạc và một giọng hát ngọt ngào sâu lắng.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc đã từng thử sức ở nhiều cuộc thi trong tỉnh, nhiều thí sinh mới với độ tuổi trẻ trung cũng để lại nhiều phần thi cảm xúc. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nhưng đam mê ca hát, thí sinh Ngô Tố Lan tạm gác lại công việc để về Bạc Liêu tham gia Liên hoan lần này, Tố Lan chia sẻ: “Tôi rất thích ca hát và đam mê với những bài hát về quê hương mang âm hưởng dân gian. Chính vì vậy tôi đã chọn hai bài hát về chủ đề quê hương để thi diễn. Dù làm việc ở TP. Hồ Chí Minh nhưng Bạc Liêu vẫn chứa đựng những hồi ức đẹp về hình bóng quê hương trong trái tim tôi”.

Các thí sinh trong đêm chung kết xếp hạng. Ảnh: T.N

Bồi dưỡng phong trào văn nghệ

Liên hoan Tiếng hát đất và người Bạc Liêu lần thứ I là một trong những sân chơi mới về tân nhạc để những người đam mê thể loại này được phát huy năng khiếu nghệ thuật. Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL cũng mong muốn đẩy mạnh hoạt động văn nghệ quần chúng của tỉnh nhà, tìm ra những giọng hát thực lực, gương mặt mới để bồi dưỡng cho phong trào văn hóa - văn nghệ của địa phương.

Diễn ra tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu, Liên hoan không chỉ là cuộc thi về ca hát mà còn là nơi thưởng thức âm nhạc thú vị với không gian thoáng đãng, cổ điển tại đây. Chăm chú nghe các giọng ca thi diễn, chị Nguyễn Thu Hà (Phường 2, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi đến đây để uống cà phê cùng gia đình và rất vui khi được theo dõi các phần thi của các thí sinh. Theo tôi, Bạc Liêu hiện có nhiều cuộc thi về cổ nhạc, cải lương, đờn ca tài tử nhưng về tân nhạc thì chưa nhiều, vì vậy những cuộc thi như thế này sẽ làm đa dạng nhiều sân chơi để người đam mê được thử sức”.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, ở thể loại tân nhạc, các bài hát đăng ký dự thi đa dạng, phong phú và mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Liên hoan cũng thu hút nhiều thí sinh trẻ tuổi với phong cách biểu diễn tự tin, dạn dĩ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thí sinh chọn bài hát khó, chưa phù hợp với chất giọng; mắc lỗi về phát âm, nhả chữ, sắc thái biểu cảm chưa linh hoạt nên chưa mang đến sự hấp dẫn cho người xem. Dẫu vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực của nhiều thí sinh đã mang đến nhiều phần trình diễn thăng hoa, cảm xúc.

Thí sinh Lê Thành Ngươn (huyện Vĩnh Lợi) - đoạt giải Nhất tại Liên hoan, chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức, Ban giám khảo đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời để những người trẻ như tôi được theo đuổi đam mê ca hát. Sự ủng hộ, cổ cũ của người thân, bạn bè cũng là động lực rất lớn để tôi chạm đến giải thưởng cao nhất tại Liên hoan lần này. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng thanh nhạc tốt hơn để có thể thử sức ở nhiều cuộc thi khác”.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 6 giải Khuyến khích, 2 giải Ba, 1 giải Nhì và 1 giải Nhất cho các thí sinh.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.