Ở tuổi 30, với hơn 10 năm công tác nhưng anh Châu Minh Triết sinh năm 1989, Ủy viên Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đã có 30 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Anh còn “truyền lửa” cho nhiều người cùng tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo.
Anh Châu Minh Triết (thứ hai từ phải qua) được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu và nhận giấy khen của UBND TP. Bạc Liêu Ảnh: T.L
Năm 2009, anh Triết tham gia công tác tại Hội CTĐ TP. Bạc Liêu. Từ những ngày đầu còn thử việc, anh đã tham gia HMTN. Anh Triết bày tỏ: “Lần đầu tiên HMTN, tôi rất lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Song, sau lần hiến máu ấy, thấy sức khỏe vẫn ổn định, từ đó tôi tham gia HMTN 3 lần/năm. Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa”.
Với trách nhiệm Ủy viên Thường vụ Hội CTĐ thành phố, anh tham mưu cho lãnh đạo Hội phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xây dựng kế hoạch vận động HMTN hàng năm; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN, từ đó số lượng người HMTN ngày càng tăng. Sự góp sức của anh Triết đã giúp ngân hàng máu sống của TP. Bạc Liêu luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Suốt 16 năm liền, Hội CTĐ TP. Bạc Liêu là đơn vị liên tục đạt và vượt chỉ tiêu HMTN.
Ngoài việc được biết đến là sợi chỉ đỏ trong công tác HMTN, anh Triết còn là tấm gương năng nổ trong phong trào từ thiện xã hội, hỗ trợ người nghèo. Đó là vận động cứu trợ đột xuất hoặc trợ giúp thường xuyên cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh; trực tiếp trợ giúp một địa chỉ nhân đạo nhiều năm liền.
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những giọt máu nghĩa tình của anh Triết không chỉ đem lại cơ hội sống cho nhiều người, mà còn thể hiện và nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân - tương ái giữa con người với con người, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.
Thùy Lâm