Không đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày để có tiền trang trải cuộc sống, anh Danh Nở (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) phải đi làm thuê. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo cùng với sự giúp đỡ chí tình của bà con chòm xóm, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, cuộc sống gia đình anh Nở từng bước ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Anh Danh Nở chăm sóc đàn heo. Ảnh: C.L
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới cất khang trang, anh Danh Nở không giấu được niềm hạnh phúc. Anh kể: “Lúc trước tôi đi làm quần quật cả ngày mà không đủ ăn, trong khi căn nhà thì rách nát. Còn bây giờ thì quá vui rồi! Không chỉ được hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi còn được vay một số vốn để phát triển kinh tế”.
Khi nhận được vốn hỗ trợ, anh Danh Nở tận dụng khoảnh đất trống trước nhà trồng thêm các loại rau, củ, quả ngắn ngày để bán, có tiền chăm sóc đàn heo. Hằng ngày anh vẫn đi làm thuê cho bà con trong xóm để kiếm thêm thu nhập; vợ anh thì bán thức ăn sáng cho học sinh trong xóm.
Qua mấy năm tích góp, hiện anh Nở đã có một số vốn làm ăn, cuộc sống ổn định hơn trước. Anh Nở luôn động viên bốn người con của mình phải cố gắng học giỏi để sau này có cơ hội “đổi đời”, không phải khó khăn như cha mẹ trước đây.
Ông Nguyễn Văn Út, Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Hồng Dân, cho biết: “Những năm qua, nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà đời sống bà con đồng bào Khmer trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ rất khó khăn, thiếu vốn sản xuất, nhưng nay đã vươn lên ổn định cuộc sống, trong đó có gia đình anh Danh Nở”.
Khôi Nguyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận