Nhà chỉ có 1 công đất trồng màu lại phải nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học, nhưng nhờ cần cù trong lao động nên cuộc sống gia đình anh Lê Văn Tâm (41 tuổi, ngụ khóm 1, phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) đã dần ổn định và thoát nghèo.
Anh Lê Văn Tâm chăm sóc rẫy bắp cải vụ Tết. Ảnh: T.L
Ngoài làm rẫy, anh còn làm nhiều việc khác miễn có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Mới 5 giờ sáng anh đã chuẩn bị mồi câu, len theo các kênh mương để thả câu, sau đó về chăm sóc rẫy rau màu, đến trưa thì thăm câu và bắt ốc. Mỗi ngày anh kiếm được từ 2 - 5kg cá, bán được trên 200.000 đồng.
Để có thu nhập, anh tranh thủ làm phụ hồ, lao động quần quật lại tiết kiệm chi tiêu nên cuộc sống của gia đình cũng đỡ phần vất vả.
Nhằm tạo điều kiện cho phát triển mô hình sản xuất, nhiều lần địa phương tạo điều kiện cho anh vay vốn nhưng anh từ chối, bởi theo anh, với những công việc hiện tại cũng đã tạo nguồn thu nhập thường xuyên. Điều trăn trở lớn của anh không phải chuyện cơm ăn áo mặc mà là chỗ trú ngụ, căn nhà của anh đã xuống cấp nhưng không đủ khả năng cất mới.
Thông cảm với hoàn cảnh của anh, mới đây, phường Láng Tròn hỗ trợ anh xây dựng căn nhà tình thương kiên cố giúp anh an cư, yên tâm lao động, phát triển cuộc sống.
“Từ một hộ khó khăn, nhưng với cách sống giản dị, cần cù trong lao động sản xuất nên giờ đây gia đình anh Tâm đã có thu nhập ổn định. So với nhiều người, đó chưa phải là cao nhưng với một gia đình chỉ lập nghiệp từ diện tích đất ít ỏi thì đây là một thành quả đáng khen ngợi, là tấm gương cho nhiều hộ khác noi theo” - ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng khóm 1 (phường Láng Tròn) nhận xét.
THÙY LÂM

Truyền hình







Xem thêm bình luận