Không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống gia đình anh Lý Tròn (30 tuổi, dân tộc Khmer, ngụ ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) luôn túng thiếu. Nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ cất nhà, được vay vốn làm ăn, gia đình anh Lý Tròn dần thoát nghèo, từng bước đổi thay cuộc sống.
Anh Lý Tròn bên căn nhà mới cất. Ảnh: M.L
Không đất sản xuất, gia sản duy nhất là căn nhà lá tạm bợ, cuộc sống của 4 miệng ăn trong gia đình chỉ trông chờ vào tiền bắt cá, tôm của anh Tròn. Từ sáng tinh mơ, anh Tròn đi bắt cá đến tối mịt mới về, vất vả là vậy, nhưng thu nhập chưa được 100.000 đồng/ngày. Để phụ chồng kiếm tiền nuôi con, vợ anh Tròn đi nhổ cỏ mướn, làm giúp việc nhà… cho những hộ trong xóm.
Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, mới đây, UBND xã Hiệp Thành vận động UBND phường 3 (TP. Bạc Liêu) hỗ trợ anh Tròn 30 triệu đồng, cộng với tiền mượn thêm họ hàng, vợ chồng anh cất được căn nhà khang trang. Ngoài việc hỗ trợ cất nhà, UBND xã Hiệp Thành còn hỗ trợ vợ anh Tròn 2 triệu đồng để làm vốn mua bán.
Sau khi có căn nhà, anh Tròn an tâm lao động, không còn nơm nớp lo sợ cho vợ con ở nhà mỗi khi trời mưa; còn vợ anh Tròn khi có vốn liền đầu tư mua bán cá. Nhờ đó cuộc sống gia đình đỡ vất vả. Anh Tròn tâm sự: “Chính quyền địa phương thương tình giúp tôi xây được căn nhà kiên cố, vợ chồng tôi rất biết ơn và sẽ cố gắng lao động, chí thú làm ăn, lo cho con cái học hành”.
Ông Vũ Văn Điệp, Trưởng ấp Giồng Nhãn, nhận xét: “Vợ chồng anh Tròn rất siêng năng lao động, sống hiền lành và hay giúp đỡ người khác. Từ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của gia đình, cuối năm nay, Ban nhân dân ấp sẽ xem xét, đề nghị công nhận gia đình anh Tròn thoát nghèo bền vững”.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận