Thứ bảy, 28-2-26 20:15:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ánh sao nơi đầu tuyến

Báo Cà Mau (CMO) “Ba với mẹ bỏ con ở nhà một mình, không về với con, thì con giận”, là câu nói cảm động, đáng yêu của cô con gái gần 4 tuổi với Thảo qua điện thoại.

Trước tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Cà Mau diễn biến phức tạp, từ ngày 27/8/2021 đến nay, Công an tỉnh thực hiện trực và làm việc theo phương án “3 tại chỗ”. Có nhiều đôi vợ chồng trẻ tạm gác lại công việc gia đình, tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an với chủ đề “Lực lượng Công an Nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” và nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Vợ chồng Phạm Hải Triều và Nguyễn Phương Thảo là hai trong số những bạn trẻ sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để góp phần khống chế dịch bệnh, giữ vững địa bàn an toàn.

Dù trong trang phục bảo hộ nóng bức và đối mặt với bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, Thượng uý Nguyễn Phương Thảo vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ. (Nguồn: Facebook của Phương Thảo).

Kết hôn từ năm 2017, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời, Thượng uý Phạm Hải Triều (cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) và Thượng uý Nguyễn Phương Thảo (cán bộ Phòng Hậu cần, Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau, cùng sinh năm 1990) có một nàng công chúa đáng yêu gần 4 tuổi. Những ngày gần đây, Facebook của Triều và Thảo thường xuyên đăng tải những hình ảnh đẹp trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thật sự xúc động khi đọc đến bài đăng một clip ngắn, ghi lại đoạn video call, kể về cô con gái đáng yêu dùng đôi bàn tay bé nhỏ che cả hai mắt, không chịu gặp mẹ, bày tỏ cảm xúc thật ngô nghê: “Ba với mẹ bỏ con ở nhà một mình, không về với con, thì con giận”.

Từ đầu tháng 8 đến nay, ngay cả khi màn đêm buông xuống, chìm vào giây phút bình yên, những chốt gác có sự tham gia của Thượng uý Phạm Hải Triều vẫn sáng đèn. Nói về quá trình thực hiện nhiệm vụ, Triều chia sẻ: “Trước khi đóng chốt tại Khu phong toả thuộc Khóm 3, Khóm 4, Phường 6, TP Cà Mau, tôi kiểm soát xe vận chuyển hàng hoá ra vào địa bàn tỉnh Cà Mau, tuyệt đối không để tài xế ngoài tỉnh đến xuống xe, hỗ trợ người dân trong tỉnh tiếp nhận hàng hoá. Hiện tại, nhiệm vụ hàng ngày là đảm bảo an ninh - trật tự, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Nhân dân tại khu vực có nhiều ca nhiễm bệnh Covid-19”.

Thượng uý Phạm Hải Triều hỗ trợ cung cấp lương thực cho người dân tại Khu phong toả. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Nói về số ca nhiễm tại khu phong toả, Triều chia sẻ thêm: “Lúc đầu, khi số ca nhiễm xuất hiện mỗi ngày, anh em trong ca trực ai cũng lo lắng. Với sự nỗ lực, đồng lòng của mọi người, tôi rất vui vì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định”.

Là người có tình thương bao la với con gái, những cái ôm thật chặt giữa hai cha con luôn là động lực của Triều sau những giờ làm việc tại cơ quan. Nhưng gác lại tất cả, vì có nguy cơ cao tiếp xúc với những người nhiễm bệnh, Triều nghỉ ngơi tại nơi thực hiện nhiệm vụ, không tiếp xúc với gia đình.

“Từ khi được điều động tăng cường tham gia chống dịch Covid-19, anh Triều vẫn chưa về nhà thăm con, chỉ thường xuyên liên lạc gia đình qua mạng xã hội. Nay, tôi cũng phải vào cơ quan để thực hiện phương châm “3 tại chỗ” của Giám đốc Công an tỉnh, sẵn sàng chống dịch theo sự phân công của tổ chức”, Thảo kể.

Vì vợ chồng công tác cùng ngành, Triều và Thảo luôn thấu hiểu, chia sẻ khó khăn với nhau. Nguyễn Phương Thảo làm nhiệm vụ tiếp đón, đo thân nhiệt, thăm hỏi, hướng dẫn khai báo y tế để thực hiện tiêm vắc-xin cho cán bộ, chiến sĩ. Ðặc biệt, khi tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều ca nhiễm bệnh trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thảo được phân công tham gia lấy mẫu dịch tỵ hầu cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân của họ đang sinh sống tại địa bàn TP Cà Mau. Thảo và đồng đội, những chiến sĩ - bác sĩ, thường xuyên, liên tục di chuyển tới từng đơn vị, từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm trong bộ đồ bảo hộ kín mít, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Với sự tận tâm, vì cộng đồng, vì sức khoẻ của đồng đội, Thảo bộc bạch: “Từ trước đến nay, chưa bao giờ phải xa con lâu đến như vậy. Tuy nhiên, sự hy sinh đó đổi lại bằng niềm vui khi những que thử cho kết quả âm tính. Tôi luôn hồi hộp và mong ngóng kết quả như của chính bản thân mình. Khó khăn bây giờ là của cả nước nói chung và đặc biệt là những gia đình có vợ chồng đều là công an, có con nhỏ, chứ không riêng gì vợ chồng tôi. Nhờ có cha mẹ là hậu phương vững chắc, chăm sóc con, nên vợ chồng yên tâm công tác. Tôi chỉ mong sao mọi người thấu hiểu sự hy sinh của chúng tôi mà ý thức hơn trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng đẩy lùi Covid-19”.

Thượng tá Cao Anh Kiệt, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, cho biết: "Ðồng chí Thảo từng là cán bộ của đơn vị. Cả vợ chồng Triều và Thảo có trách nhiệm cao với công việc, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðồng chí Triều là trường hợp tình nguyện xung phong thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch. Ngoài nhiệm vụ được giao, Triều thường xuyên cập nhật tình hình dịch Covid-19 cho đơn vị, có tinh thần đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, phản bác tin giả, xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài trường hợp của Triều và Thảo, đơn vị còn có 1 gia đình khác có hoàn cảnh tương tự, cũng tạm gác việc tư, cùng đồng đội chống dịch, là tấm gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát, nhưng nhiệm vụ của những chiến sĩ áo trắng, áo xanh vẫn còn nặng nề hơn bao giờ hết. Với vợ chồng Triều và Thảo hay vợ chồng chiến sĩ tuyến đầu khác, nhiệm vụ có áp lực hơn nữa, thời gian gặp nhau có ít hơn nữa, nhưng họ luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, trong đó có lời dạy “Ðối với công việc, phải tận tuỵ”, thấm nhuần lời thề của lực lượng “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Ðảng và Nhân dân cần đến”, quyết tâm không chùn bước trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 đầy cam go, thử thách. Với quyết tâm cao của toàn xã hội, dịch bệnh chắc chắn được đẩy lùi, gia đình lại quây quần vui vẻ./.

 

Trọng Nhân

 

Tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế và đơn vị đào tạo

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 27/2, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế tỉnh và cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng các đơn vị y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), ngày 27/2, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số đơn vị, cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khai trương Phòng khám Đa khoa Hoà Minh

 Sáng 26/2, Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế - Phòng khám Đa khoa Hòa Minh tổ chức Lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Hòa Minh tại địa chỉ 216A, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Bước chuyển mình của y tế

Giữa nhịp phát triển sôi động những năm gần đây, ngành y tế Cà Mau âm thầm nhưng bền bỉ viết nên câu chuyện chuyển mình đầy khởi sắc. Từ việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế tuyến xã, đến chuẩn hoá quy trình khám, chữa bệnh (KCB) và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, tất cả tạo nên diện mạo mới cho y tế tỉnh nhà. Nổi bật trong bức tranh ấy là chủ trương dồn sức cho tuyến y tế cơ sở, nhằm san sẻ áp lực cho tuyến trên, đồng thời mang dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ngày càng chất lượng đến với người dân ngay tại nơi sinh sống.

 Cảnh báo ngộ độc do ăn nhầm “so biển”

Ngày 16/2, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn xã Năm Căn vừa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm khiến ba người phải nhập viện. Các bệnh nhân gồm T.T.T. (sinh năm 2011), L.T.T.N. (sinh năm 2005) và N.H.M. (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Đất Mới.

Lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Cùng với nâng cao chuyên môn, ngành y tế cần chú trọng hơn chất lượng phục vụ, chăm sóc toàn diện người bệnh. Chất lượng khám, chữa bệnh không chỉ thể hiện ở tay nghề mà còn ở cách tổ chức, thái độ phục vụ và niềm tin của người dân.

Tri ân nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 10/2, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo các ban xây dựng Đảng qua các thời kỳ, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước.

Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu: Hướng tới bệnh viện thông minh

Ngày 31/1, Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau) tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, người lao động năm 2025. Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hơn 200 người dân được khám, tư vấn sức khoẻ, tặng quà

Ngày 29/1, Trung tâm y tế khu vực Bạc Liêu phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Vĩnh Trạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Gửi trọn tình thương” trên địa bàn phường.

Y tế Cà Mau đạt 33,36 giường bệnh/vạn dân

Năm 2025, ngành y tế Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực. Số giường bệnh đạt 33,36 giường/vạn dân; bình quân bác sĩ, dược sĩ đạt 15,8 người/vạn dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Tất cả xã, phường đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ và nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi.