Từ phong trào hiến máu tình nguyện, ở huyện Hồng Dân đã xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu. Một trong những tấm gương đó là anh Trần Hoài Hận (ảnh), cán bộ y tế xã Ninh Thạnh Lợi A. Mỗi năm anh Hận hiến máu 3 lần, và đến nay anh đã 35 lần hiến máu.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp người cán bộ trẻ này là cách nói chuyện cởi mở, thân thiện. Anh Hận kể cho chúng tôi nghe về lần đầu tiên tham gia hiến máu khi anh mới 17 tuổi. Ngày ấy, khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Hận được thầy cô nói về một nghĩa cử cao cả: một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại. Nghe thì như vậy, nhưng lần đầu đăng ký hiến máu, anh Hận không tránh khỏi cảm giác lo lắng vì không biết sau khi hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Song, qua 1, 2 lần, rồi 3 lần hiến máu, anh thấy sức khỏe vẫn bình thường. Từ đó đều đặn mỗi năm, anh tình nguyện hiến máu 3 lần.
Anh Hận chia sẻ: “Sau khi hiến máu xong nên nghỉ ngơi, làm việc nhẹ và có chế độ ăn uống phù hợp, không nên tẩm bổ quá nhiều gây nên tình trạng thừa chất. Thực hiện đúng như vậy thì chỉ 2 tháng sau, cơ thể sẽ trở lại bình thường”.
Trong thời gian công tác, anh Hận được đánh giá là một cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, được sự tín nhiệm của đơn vị và người dân trong xã.
Phong trào hiến máu tình nguyện ở xã Ninh Thạnh Lợi A nói riêng và huyện Hồng Dân nói chung đã trở thành hoạt động thường niên, được đông đảo cán bộ và nhân dân hưởng ứng. Trung bình mỗi năm, huyện vận động hiến trên 600 đơn vị máu. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay, vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và một phần không nhỏ của những cá nhân tiêu biểu như anh Trần Hoài Hận.
CHÂU PHA