Bị ảnh hưởng từ di chứng chất độc da cam do người cha tham gia kháng chiến để lại, anh Trần Văn Hưng (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) từng có thời gian buồn khổ, tự ti, mặc cảm. Thế nhưng, với nghị lực và ý chí, anh Hưng đã vượt lên hoàn cảnh tật nguyền và trở thành người sống hữu ích.
Ngay từ lúc chào đời, anh Hưng đã bị khiếm thị. Lớn lên, khi bạn bè trong xóm cắp sách đến trường thì anh Hưng chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi ngày, nghe tiếng bạn bè trong xóm vô tư chơi đùa, anh không khỏi chạnh lòng.
Năm 2009, Hội Người mù tỉnh xuống ấp khảo sát và vận động anh Hưng đi học chữ nổi. Đó là khoảng thời gian rất ý nghĩa, góp phần thay đổi cuộc đời anh. Anh Hưng bày tỏ: “Được đi học, tiếp xúc với con chữ, tôi thấy thế giới như rộng mở trước mắt mình, thấy tự tin với bản thân hơn. Và tôi nhận ra: con người muốn sống có ý nghĩa thì phải tự tin”. Sau một thời gian học chữ nổi, có chút kiến thức, anh Hưng tiếp tục học vi tính. Nhờ chịu khó, chuyên cần và nhạy bén, năm 2010 anh được Hội Người mù tỉnh cử tham dự lớp tập huấn khóa quản lý. Năm 2011, anh tiếp tục học khóa tin học quản lý về văn phòng. Sau đó anh trở về công tác tại Hội Người mù tỉnh và tham gia dạy vi tính miễn phí cho người mù. Đây cũng là nơi “se duyên” cho anh với người vợ hiện tại. Đứa con gái ra đời cho gia đình nhỏ của anh luôn tràn ngập tiếng cười.
Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng anh Hưng vẫn không ngừng hy vọng, tin tưởng vào tương lai. Anh gửi lời nhắn nhủ với những bạn trẻ có hoàn cảnh không may như mình, đó là: “Cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách. Song, chúng ta phải luôn tin tưởng vào bản thân. Và khi bạn có niềm tin, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn”.
YẾN NHI

Truyền hình







Xem thêm bình luận