Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của Dung trong chiếc soa-rê lúc bước xuống xuồng mà tội nghiệp. Ai biểu, lúc đầu tôi đã khuyên mặc áo dài truyền thống trong ngày cưới mà nó không thèm nghe, còn bảo rằng tôi... nhà quê.
Xu hướng mặc áo dài truyền thống trong ngày cưới ở nhiều vùng quê gần như đã bị “tẩy chay”. Thay vào đó, các cô dâu thường thích vận những bộ soa-rê đủ sắc màu trong ngày vui. Có thể, một chiếc váy cưới hiện đại trong ngày vui sẽ làm sắc đẹp của cô dâu được tôn vinh, nhưng tôi cho rằng, chiếc áo dài truyền thống mặc trong giờ hành lễ cần nên được gìn giữ như một phong tục, một cách gìn giữ nếp văn hóa đẹp đẽ của người Việt.

Mẹ tôi đến bây giờ vẫn cất giữ trong ngăn tủ bộ áo dài màu hồng đã phai màu, nhưng rất thẳng thớm, không một nếp nhăn. Nó được may theo kiểu áo dài xưa, không chít ben, tà ngắn vừa tới gối. Lâu lâu lại thấy mẹ giở bộ áo ấy để ngắm nhìn, dù cha tôi đã qua đời hơn chục năm rồi. Đó là bộ trang phục mà mẹ cất giữ, nâng niu như báu vật suốt ba mươi mấy năm nay….
Chiếc áo cưới đâu chỉ để… mặc trong ngày cưới, mà còn là một chứng nhân quan trọng của một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Nhưng nhiều cô gái ở quê tôi bây giờ không quan trọng điều đó, họ chỉ nghĩ giản đơn làm sao để có một bộ áo thật lộng lẫy mặc vào ngày cưới, xong rồi… thôi, nên chỉ cần thuê mặc, chứ không thiết tha đến việc tự may cho mình một bộ áo dài truyền thống trong ngày trọng đại của đời mình.
Đứng trước bàn thờ tổ tiên với mâm trầu cau, những lễ vật truyền thống, có lẽ chiếc áo dài khăn đóng màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn của cô dâu sẽ phù hợp hơn rất nhiều so với chiếc soa-rê hở vai, hở cổ và dài lê thê trông giống Tây hơn là cô gái Việt trong ngày vu quy…
P.A

Truyền hình







Xem thêm bình luận