Tốt nghiệp cấp ba, nhỏ khăn gói lên thành phố tìm kiếm cơ hội trở thành… người nổi tiếng. Hành trang nhỏ mang theo là ít tiền cha mẹ bòn mót được sau vụ lúa “được mùa mất giá” và vài câu khen ngợi của mấy đứa bạn cùng lớp rằng nhỏ hát nghe được, có ngoại hình đẹp. Nhỏ tin chẳng bao lâu mình sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, khoác lên mình những trang phục lộng lẫy và đứng biểu diễn trên sân khấu hoành tráng.
Ước mơ bay cao. Ảnh minh họa: T.L | ![]() |
Những cuộc điện thoại của cha mẹ ngày một nhiều hơn khuyên nhỏ nên về quê kiếm nghề gì đó để làm, chứ đừng chạy theo những ảo vọng xa vời nữa. Nhỏ buồn, nhỏ thấy cô đơn và hơn hết nhỏ thấy con đường mình đi cứ mịt mù mãi. Vậy là nhỏ quyết định trở về quê nhà. Được cha mẹ khuyến khích, nhỏ đăng ký học lớp cắt may ngoài thị trấn. Chẳng bao lâu nhỏ cắt may thành thạo, cha mẹ cho ít vốn, nhỏ mở tiệm may nho nhỏ. Khách tìm đến ngày càng đông, nhờ vậy cuộc sống của nhỏ khá thoải mái và phụ giúp cha mẹ được chút ít.
Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại, nhỏ thấy cái ước mơ trở thành người nổi tiếng của mình ngày trước thật vớ vẩn. Đúng là nên chọn lựa những gì phù hợp với khả năng của mình, chứ đừng chạy theo ảo vọng ngoài tầm với.
MAI NGUYỄN