Năm 1985, bà Hứa Sóc Cân (tạm trú phường 1, TP. Bạc Liêu) có mua của bà Lâm Thị Ba căn nhà và phần đất tại số 18/10, đường Nguyễn Du, khóm 1, phường 5, TP. Bạc Liêu. Hai bên có làm giấy tay, được khóm 1 và phường 5 xác nhận. Sau khi mua nhà, bà Cân không đăng ký kê khai theo quy định mà vẫn để bà Ba đứng tên sổ hộ khẩu, đồng thời nhập hộ khẩu của mình cùng với bà Hứa Ngọc Chu (em bà Cân) vào và sinh sống tại đây. Đến năm 1987, bà Ba được các con rước về TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Cũng trong thời gian này, bà Cân, bà Chu bỏ đi khỏi địa phương không ai biết.
Năm 1988, Công an phường 5 bố trí cho ông Lâm Văn Mạnh (công an viên khu vực) ở tại căn nhà này. Được hơn 1 năm thì căn nhà xuống cấp, hư hỏng không thể ở được. Đến năm 1990, bà Khuôl (được bà Cân ủy quyền) xin sửa chữa lại căn nhà và được UBND phường 5 chấp nhận, nhưng bà Khuôl không sửa chữa mà chỉ tháo dỡ căn nhà lấy vật tư, bỏ lại phần đất trống. Khoảng năm 2001, UBND phường 5 cấp phần đất này cho ông Châu Ngọc Thành, gia đình ông Thành đã đổ đất và xây dựng nhà ở từ năm 2003 cho đến nay.
Thời gian gần đây, bà Cân có đơn yêu cầu cho rằng ông Thành chiếm đất của mình và đề nghị chính quyền giải quyết trả lại phần đất trên.
Tại buổi tiếp công dân gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Hoàng Bê đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND TP. Bạc Liêu và chính quyền địa phương phối hợp xem xét, giải quyết dứt điểm theo hướng quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân.
Mới đây, ngày 20/2/2013, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu - Nguyễn Thanh Chinh cho biết: Trường hợp của bà Hứa Sóc Cân đã được các ban ngành và chính quyền địa phương giải quyết 1 căn nhà dành cho người thu nhập thấp (phường 5, TP. Bạc Liêu); bà Cân, bà Chu rất phấn khởi và chấp nhận dọn về ở, chấm dứt vụ khiếu kiện.
MỸ NGHI

Truyền hình







Xem thêm bình luận