Căn nhà nằm khuất mình trong một con hẻm ở khu dân cư nhỏ. Cũng nơi đây, gia đình bà La Tích Huệ và ông Ngô Lương Thuận (khóm 3, phường 3, TP. Bạc Liêu) luôn đầy ắp tiếng cười và niềm tự hào khi nhắc về các con của mình.
Sinh được 5 người con, thì tất cả giờ đây đều có cuộc sống ổn định. Từ cái tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng với sức lao động bền bỉ và quyết tâm nuôi con ăn học thành nhân, thành tài mà vợ chồng bà Huệ đã không quản ngại khó khăn. Bản thân là một giáo viên, nên bà Huệ luôn muốn con mình khai sáng tương lai bằng con đường học vấn. Và không phụ lòng mong mỏi của đấng sinh thành, người con lớn của bà hiện là phó giáo sư - tiến sĩ Sinh Hóa - Ngô Đại Nghiệp.
Anh Ngô Đại Nghiệp là một trong những tiến sĩ trẻ (được công nhận tiến sĩ vào năm 2008), và được Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Sinh Hóa vào tháng 11/2013. Anh là Phó Giáo sư người Hoa đầu tiên ở Bạc Liêu, hiện là giảng viên Trường đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM.
Theo gương người anh Cả, các em của anh cũng học hành đến nơi đến chốn. Và năm 2012, một niềm vui nữa đã đến với gia đình bà Huệ khi một người con của bà là Ngô Đại Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sinh học tại Hàn Quốc. Với ý chí cầu tiến, anh Hùng đã ở lại Hàn Quốc để học tiếp chương trình sau tiến sĩ.
Không giấu được niềm tự hào trong ánh mắt, bà La Tích Huệ chia sẻ: “Các con tôi đứa nào muốn học tới đâu, tôi và ông nhà tôi đều cố gắng để lo cho tụi nó. Không chỉ tạo điều kiện cho con ăn học, tôi vẫn luôn dạy điều hay lẽ phải cho con. Và như hiểu được tấm lòng của cha mẹ, nên mấy đứa con tôi đứa nào cũng ngoan”.
Gia đình bà La Tích Huệ là một trong những gia đình hiếu học của tỉnh rất đáng được biểu dương.
Thiên Đăng

Truyền hình







Xem thêm bình luận