Đến ấp 7, xã Phong Thạnh Đông A (huyện Giá Rai) hỏi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết thì ai cũng biết. Bởi gia đình bà không những nổi danh vì được tuyên dương gia đình hiếu học cấp tỉnh, mà bà còn là tấm gương mẫu mực về cách dạy con cháu.
![]() |
| Bà Tuyết và các cháu. Ảnh: N.V |
Con đông, mỗi người đều có gia đình riêng, song bà vẫn “triệu tập” đầy đủ con cháu về nhà định kỳ mỗi khi nhà có giỗ quảy... Điều đáng nói, bà Tuyết dạy con không cần dùng đến đòn roi mà các con vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Bà Tuyết chọn lúc thích hợp mà bảo ban con cái, phân tích điều hay lẽ phải để con hiểu và làm theo.
Anh Phan Trường Sơn, một trong những người con của bà Tuyết (hiện là giáo viên của Trường THCS Phong Phú, huyện Giá Rai) tự hào chia sẻ: “Khi anh chị em tôi còn nhỏ, mẹ thường dạy bảo chúng tôi rằng, cuộc sống gia đình mình nghèo, nên các con phải cố gắng cho có cái chữ mới mong thoát nghèo và nhất là phải sống đàng hoàng, tử tế. Giờ đây có lẽ mẹ tôi đạt thành tâm nguyện khi các con đều đã nên người, sống chuẩn mực…”.
Những bài học khi xưa bà Tuyết dạy con đang được áp dụng trong dạy dỗ các cháu để truyền thống gia đình sẽ được tiếp nối qua các thế hệ.
THIÊN ĐĂNG

Truyền hình








Xem thêm bình luận