Ở tuổi ngũ tuần, bà Thạch Thị Liên (ngụ phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) vẫn sống cảnh cơm không no, áo không lành, không nhà cửa. Ngày ngày bà Liên phải bươn chải làm thuê để nuôi hai cháu ngoại ăn học.
Chồng bà Thạch Thị Liên mất sớm để lại cho bà hai người con, bà vất vả nuôi con, mong sao chúng có cuộc sống đủ đầy. Nào ngờ, lớn lên, các con của bà lại bỏ đi, để con lại cho bà nuôi. Một thân một mình, không nhà cửa lại đeo mang cháu nhỏ, bà đành xin UBND phường Nhà Mát cho sống tạm trong một phòng y tế cũ bỏ hoang chỉ vỏn vẹn vài mét vuông.
Để nuôi các cháu, sáng sớm bà Liên ra chợ lặt rau và giặt quần áo thuê. Cật lực làm suốt ngày nhưng tiền công cũng chỉ được vài chục ngàn đồng. Số tiền ít ỏi này bà dùng để mua thức ăn cho hai cháu. Giờ đây, bà lại mắc thêm nhiều thứ bệnh như dạ dày, khớp…
Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Liên, UBND phường Nhà Mát đã giúp đỡ bà như tặng gạo, sổ bảo hiểm y tế. Đoàn Thanh niên phường thì vận động mạnh thường quân hỗ trợ xe đạp, tập vở và tiền hàng tháng giúp cháu bà có điều kiện đến trường.
Nhờ sự giúp sức của địa phương nên cuộc sống bà Liên đỡ vất vả hơn. Bà Liên tâm sự: “Tôi mong có sức khỏe để lo cho hai cháu ngoại nên người. Cha mẹ chúng cũng vì nghèo khổ, ít học mà suy nghĩ nông cạn, bỏ đi núm ruột của mình. Vì vậy, dù có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cho cháu đi học để sau này có tương lai tốt đẹp hơn”.
Thùy Lâm
UBND phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) thăm hỏi đời sống của bà Thạch Thị Liên (thứ hai từ phải qua). Ảnh: T.L

Truyền hình



Xem thêm bình luận