Thứ bảy, 16-5-26 17:02:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạc Liêu ngày nay

Báo Cà Mau

Với nhiều người, một tỉnh nghèo như Bạc Liêu ắt chỉ có biển, rừng và giai thoại về Công tử Bạc Liêu. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Bạc Liêu, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến những công trình mang tầm thế kỷ…

Khu Trung tâm Hành chính tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Đ.H.L

Năm 2012, lễ ký kết mua bán điện giữa Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Du lịch Công Lý với Công ty mua bán điện (EPTC) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được tiến hành. Với dự án có mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay (hơn 53 tỷ đồng), Bạc Liêu đã đóng góp cho quốc gia nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Sự ra đời của nhà máy điện gió Bạc Liêu còn mở ra nhiều hướng đi mới cho sự phát triển của tỉnh. Đó là tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động vùng ven biển, khai thác có hiệu quả tài nguyên từ biển, từ rừng. Ngoài ra, dự án điện gió còn góp phần “chắp cánh” cho du lịch Bạc Liêu bước sang giai đoạn mới.

Không chỉ có nguồn năng lượng sạch, thời gian gần đây, nhiều dự án, công trình phục vụ dân sinh liên tiếp được khởi công. Điển hình là nhà máy xay xát lúa gạo đặt tại huyện Hồng Dân, với công suất 200 ngàn tấn/năm; song song đó là việc triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn… Từ sự kiện này, nông dân, nông thôn, nông nghiệp Bạc Liêu sẽ có điều kiện phát triển đi lên một cách bài bản và bền vững.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Bạc Liêu lập dự án khả thi để trình Chính phủ bổ sung quy hoạch quốc gia cảng biển nước sâu Gành Hào. Đây sẽ là điểm nhấn, đồng thời là cơ hội để vực dậy nền kinh tế Bạc Liêu tiếp tục vươn lên trong những năm tiếp sau. Tại Hội nghị tổng kết cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ vừa diễn ra ở Long An, Bạc Liêu đã vinh dự được xếp hạng nhất trong số 12 tỉnh ĐBSCL. Ngoài các tiêu chí thi đua đạt điểm cao so với các tỉnh, Bạc Liêu có 2 tiêu chí mang tính đột phá và có cách làm hay nhất so với các tỉnh Tây Nam bộ, được Phó Chủ tịch nước - Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương biểu dương là việc chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Nổi bật là việc vận động các doanh nghiệp và phân công các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo; nhận hỗ trợ thương binh 1/4, 2/4 là 1 triệu đồng/tháng và nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng 1 triệu đồng/tháng. Từ chủ trương này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã tổ chức trao phương tiện và giúp vốn cho 5.310 hộ nghèo, với số tiền trên 13 tỷ đồng; vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” hơn 187 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã triển khai xây dựng 5 trường học, 500 cây cầu giao thông nông thôn bằng bê-tông, hỗ trợ xây dựng 2.947 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ nghèo. Đến cuối năm 2012, toàn tỉnh đã có 5.509 hộ thoát nghèo và 3.655 hộ cận nghèo vươn lên khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,24%...

Có được những con số ấn tượng này là do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng một trong những nguyên nhân mang tính quyết định đó là tỉnh đã có một thế hệ lãnh đạo trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của Bạc Liêu.

Việt Sử

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.