Đây cũng là tên một bài vọng cổ được đặt hàng viết riêng cho sự kiện họp mặt giữa 2 tỉnh: Bạc Liêu và Ninh Bình lần này. Hai miền Nam - Bắc dẫu cách nhau gần 2.000km, nhưng cái tình, cái nghĩa keo sơn bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên. Các nghệ sĩ, diễn viên Bạc Liêu đã không hẹn mà gặp ở cùng một tâm thế: háo hức được đến quê hương kết nghĩa để giao lưu và phục vụ!
![]() |
| Ông Phạm Như Cương (Hai Cương) bên chiếc máy chiếu bóng mang từ miền Bắc vào Bạc Liêu (năm 1966) hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Châu Khánh |
Rạp hát Hoa Lư là nơi chứa nhiều kỷ niệm, ghi dấu ấn sâu đậm giữa mối tình Bắc - Nam. Và những diễn viên từng chung sống dưới một “mái nhà” là Đoàn Hương Tràm (lúc còn tỉnh chung Minh Hải), vẫn nhớ như in những lần biểu diễn phục vụ để cho Ninh Bình thu tiền vé. NSƯT Khưu Minh Chiến, Trưởng đoàn cải lương Cao Văn Lầu nhớ lại: “Vào khoảng năm 1977, 1978, Đoàn Minh Hải thường đi giao lưu với Ninh Bình. Mỗi lần đi diễn đến 6 tháng mới về. Tất cả doanh thu từ tiền bán vé đều cho hết Ninh Bình. Hồi đó, vào mỗi đêm diễn khán giả ngồi chật hết cả sân vận động, khoảng từ 8.000 - 10.000 khán giả, vui lắm. Cho nên diễn viên diễn rất “sung” và quên mệt nhọc. Rồi Đoàn Ninh Bình cũng vào đây diễn giao lưu, có tặng một sân khấu cho Đoàn Hương Tràm sử dụng tới ngày nay”.
Tuy không có vật kỷ niệm của Ninh Bình, nhưng những ai đã từng ra đó biểu diễn, chứng kiến cái tình, cái nghĩa của quê bạn dành cho Bạc Liêu, ký ức ấy vẫn theo họ đến tận bây giờ. Để đến hôm nay được một lần trở lại Ninh Bình, niềm vui như đã vỡ òa trong họ! Những ngày tập luyện để chuẩn bị một chương trình đặc sắc dành riêng phục vụ cho Ninh Bình đã được lên kế hoạch, tất cả đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ đến ngày “Ninh Bình thẳng tiến”!
Bạc Liêu - Ninh Bình: Tình sâu nghĩa nặng!
Trong sự kiện trọng đại này, chương trình văn nghệ phục vụ đã được chuẩn bị khá chu đáo. Từ khâu chọn ca khúc, chọn người biểu diễn, trích đoạn cải lương phù hợp với nội dung…, cho đến chuyện đặt hàng tác giả viết riêng tác phẩm âm nhạc và cổ nhạc cho sự kiện này. Bốn cái tên quen thuộc trong làng nhạc của Bạc Liêu sẽ gửi tấm chân tình của mình đến quê hương Ninh Bình. Đó là: nhạc sĩ Thế Phương với ca khúc “Bạc Liêu - Ninh Bình: Tình sâu nghĩa nặng”; nhạc sĩ Thanh Tâm với ca khúc “Tình nghĩa keo sơn”; soạn giả Quốc Khánh với bài vọng cổ “Bạc Liêu quê nội”; và tác giả Vưu Long Vỹ với bài vọng cổ “Tình thắm hai quê”.
Cùng với những bài đặt hàng đó, 3 chương trình văn nghệ phục vụ ở 3 không gian khác nhau (phục vụ quần chúng, tại buổi họp mặt và gặp gỡ giao lưu) tại sự kiện lần này đã được chỉ đạo và thực hiện một cách chu đáo. Những giai điệu “Dạ cổ hoài lang”, khúc tâm tình của người trót yêu quê biển Gành Hào, “Bạc Liêu miền đất tôi yêu”… và tình yêu sẽ được nhân lên, trải rộng từ phía Ninh Bình! Dàn nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn trong các chương trình này cũng được “chắt lọc” kỹ lưỡng, đảm bảo cho phần phục vụ được trọn vẹn hơn. Diễn viên Phạm Anh Chàng (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) cho biết: “Cảm giác của tôi lúc này rất khác, hăng say và nôn nóng đến ngày được đi phục vụ. Nhiệm vụ của tôi là nhập vai cho tốt, hát cho thật hay trong phần biểu diễn của mình. Diễn làm sao cho khán giả ở Ninh Bình nhớ đến Bạc Liêu có tên Anh Chàng là tôi vui lắm rồi”.
Hầu hết cảnh trí chỉ là ước lệ, phục trang cũng cần gọn nhẹ vì đi đường xa… Dẫu có phải cụ bị nhiều thứ để cho phần biểu diễn được vẹn toàn và tràn đầy cảm xúc, nhưng khi bước lên sân khấu, điều còn lại là tình cảm chan hòa dành cho nhau. Để cho khán giả Ninh Bình sẽ nhớ mãi: Bạc Liêu sao mà thân thương quá đỗi - là những gì không chỉ riêng nghệ sĩ, diễn viên Bạc Liêu mong muốn, mà đó là tâm nguyện của cả đoàn, những ai là con em của quê hương Bạc Liêu!
Và khi cất bước lên đường quay về Bạc Liêu, mọi thứ cũng đều được xếp theo hành lý, duy chỉ có tình cảm là ở lại và một lời hẹn: gặp lại Ninh Bình tại Bạc Liêu!
Ngọc Trân

Truyền hình








Xem thêm bình luận