Những bạn trẻ tuổi 18 là thế hệ sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh, tuổi đời của họ cũng là quãng thời gian quê hương tách ra từ tỉnh Minh Hải trở về với tên “Bạc Liêu”. Trẻ trung, năng động, ham học hỏi để vươn tới ước mơ, các bạn chính là hiện thân của một Bạc Liêu hôm nay bên cạnh một Bạc Liêu dày dạn, hiên ngang bước qua mất mát từ thời khẩn hoang lập ấp đến hai cuộc đấu tranh giữ nước để giành lấy chiến thắng vang dội ngày 30/4/1975.
![]() |
Tuổi trẻ Bạc Liêu viếng tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968 (tại Quảng trường Hùng Vương). Ảnh: C.K |
Xuất thân trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông nội là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân, bà nội có công nuôi chứa cán bộ, nên từ nhỏ bạn Lê Hoàng Khang (lớp 12C2, Trường THPT Gành Hào) đã thẩm thấu những mất mát, đau thương mà cha ông phải đánh đổi để có được ngày đại thắng. Khang thổ lộ: “Dù không được tận mắt chứng kiến chiến tranh, nhưng qua những thước phim tài liệu, những bài học lịch sử, những câu chuyện của người thân, tôi luôn tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang của cha anh và dân tộc Việt Nam”. Nối tiếp truyền thống ấy, Hoàng Khang đang ra sức học tập với mong muốn được trở thành một chiến sĩ công an để phụng sự nhân dân, tham gia bảo vệ quê hương, Tổ quốc cũng như đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để tiếp tục kiến thiết quê hương Bạc Liêu từ thế hệ cha ông.
Dù không được “mục sở thị” cuộc chiến đấu oanh liệt của cha ông thuở trước, nhưng thế hệ trẻ hôm nay cũng phần nào biết được những chiến tích oai hùng của họ thông qua những trải nghiệm thú vị khi tìm về các khu di tích lịch sử trên khắp địa bàn tỉnh. Càng đi sâu, thấu hiểu lịch sử bao nhiêu thì lớp trẻ hôm nay càng tự hào về cuộc chiến vẻ vang của dân tộc, hiểu một cách trọn vẹn tình yêu nước nồng nàn, mãnh liệt của con Lạc cháu Hồng để từ đó thêm tự tin, bản lĩnh trên bước đường lập thân, lập nghiệp.
TỰ TIN CỐNG HIẾN SỨC TRẺ
Để xứng đáng với công sức của các bậc tiền hiền, những người trẻ hôm nay đang miệt mài trên giảng đường, công trường, nhà máy, xí nghiệp… để tạo ra sản phẩm làm giàu cho quê hương, đất nước; để chứng minh cho nghị lực của một dân tộc đã từng bị chiến tranh tàn phá, giày vò.
Bạn Nguyễn Hồng Sen, sinh viên Trường đại học Bạc Liêu bày tỏ: “Đại thắng mùa xuân 30/4/1975 là “tuyệt tác” của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; là kết quả tất yếu của sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và sự chiến đấu ngoan cường của toàn quân, toàn dân ta, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những chàng trai, cô gái tuổi 18, đôi mươi. Họ đã dùng niềm tin, sức trẻ để dệt nên mùa xuân đại thắng của toàn dân tộc và giúp thế hệ hậu duệ chúng tôi sống có trách nhiệm, có nghị lực hơn để làm chủ đất nước, làm chủ tương lai của chính mình”.
Là sinh viên Bạc Liêu đang theo học chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Trường đại học Cần Thơ), bạn Trần Thị Khánh An ngoài việc chuyên cần đến giảng đường để hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo, không ngừng nâng cao tri thức thông qua hoạt động nhóm, tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường mà còn hăng hái trong các hoạt động công ích xã hội hướng về các gia đình chính sách, người có công như một sự tri ân đối với những người đã có nhiều đóng góp cho cuộc kháng chiến vẻ vang của dân tộc.
Bác Hồ từng dạy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Khắc ghi lời dạy của Người, tuổi 18 chúng tôi luôn xem việc “giữ nước” như một sứ mệnh, một trọng trách lớn. Bằng tài năng, tri thức và nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, chúng tôi đang ra sức dựng xây quê hương Bạc Liêu nói riêng, Tổ quốc Việt Nam thân yêu ngày càng giàu đẹp!
ĐỖ HOÀNG