Sáng hôm ấy, gần 7 giờ tôi và con gái mới ra khỏi nhà. Trễ là cái chắc! Thế là tôi phóng xe như… bay. Đến ngã tư, đèn tín hiệu giao thông bật màu vàng, tôi vọt lẹ qua để khỏi gặp đèn đỏ. Cô con gái ngồi trên xe lập tức nhắc nhở: “Cha ơi, cô dạy tụi con đèn xanh xe mới được chạy. Còn đèn vàng là chạy chậm hoặc dừng lại chờ đèn đỏ, tại sao cha lại chạy nhanh qua đường vậy? Vậy là vi phạm an toàn giao thông rồi phải không cha?”. Tôi biết mình đã sai, nhưng đã lỡ nên ậm ừ chống chế: “Ừ, cha vi phạm luật rồi… Tại gấp quá, sợ trễ giờ học của con nên… cha quên”. “Vậy lần sau mình đừng đi trễ nữa để cha, đừng quên nữa nghen cha”. Tôi cười và khen: “Con gái cha giỏi lắm!”.
Không biết ở lớp học, cô giáo đã dạy Luật Giao thông cặn kẽ như thế nào và dạy bằng phương pháp gì mà xem ra con gái tôi rất “rành” Luật Giao thông. Tôi chở con tôi ra đường, nhiều “phát hiện” của con làm tôi giật mình khi cháu mới vào lớp 1. “Chú đó không đội nón bảo hiểm khi chạy xe kìa cha”, “Xe đó chở tới ba người, thế nào cũng bị mấy chú cảnh sát giao thông phạt cho coi”… Những câu hỏi của con cho tôi biết rằng, tuy ít tuổi nhưng cháu cũng đã hiểu Luật Giao thông theo khả năng của mình.
Và tôi thầm mong, bài học của con sẽ là bài học mà nhiều học sinh nắm rõ để lớn lên, khi làm chủ tay lái, các cháu sẽ là những người làm cho đường phố an toàn hơn…
Hữu Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận