Theo phản ánh của tiểu thương gần đây, tại điểm du lịch Khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) xuất hiện nhiều người bán tôm khô, khô mực dạo (ảnh).
Điều đáng nói là trong số đó có không ít hành vi gian lận pha trộn khô mực thật và khô mực cao su bán cho du khách.
Anh V.S, một tiểu thương, bức xúc: “Hôm trước, tôi mua nửa ký khô mực của một người bán dạo. Đến khi nướng, khô bốc mùi hôi của cao su, không thể xé ra thành sợi như khô mực thông thường”.
Khô mực “dỏm” được rao bán với giá khoảng 300.000 đồng/kg. Nếu du khách trả giá trên 150.000 đồng/kg cũng đều “dính bẫy” của người bán.
Đề nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với hành vi trên.
H.T