![]() |
| Người đàn ông cụt hai chân được chở bằng xe tay ga đến chợ phường 1, TP. Bạc Liêu để hành nghề ăn xin. Ảnh: Quốc Minh |
Không thể phủ nhận rằng, hiện nay, có nhiều người già, trẻ em đói khổ, tàn tật, không nơi nương tựa và phải đi ăn xin. Những trường hợp đó quả thật rất đáng thương và cần mọi người chung tay giúp đỡ. Nhưng có một sự thật đáng buồn là người ăn xin thật có lẽ ít hơn ăn xin giả nên lắm lúc gặp những người ăn xin, không cho thì thương mà cho tiền rồi lại băn khoăn tự hỏi: lòng hảo tâm của mình có đang tiếp tay nuôi béo những kẻ lành lặn, khỏe mạnh đang sống ký sinh trên những người tàn tật. Báo chí đã tốn không ít giấy mực để lên án hành vi giả nghèo, giả khổ để xin ăn của một số người thiếu nhân cách.
Hình ảnh dưới đây là khi tôi ghé vào chợ phường 1, TP. Bạc Liêu đã tận mắt chứng kiến việc một người đàn ông đi xe tay ga chở phía sau một người đàn ông bị cụt hai chân, rồi thả người tàn tật này xuống trước chợ phường 1 để hành nghề ăn xin. Hằng ngày ngược xuôi ở cái thành phố này, tôi không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần cho tiền để giúp đỡ người ăn xin. Song, hình ảnh người đàn ông cụt chân vừa nói trên đã khiến tôi suy nghĩ lại: lòng thương người của cộng đồng đang bị lợi dụng!
Thật khó để phân biệt giữa người ăn xin thật và người ăn xin giả. Giờ đứng trước những người ăn xin với mảnh đời khốn khổ, không ít người tự hỏi đâu là thật, đâu là giả, lòng trắc ẩn của mình có đặt đúng chỗ hay không?! Và sẽ không hiếm trường hợp người ăn xin cơ nhỡ thật sự bị từ chối giúp đỡ, còn kẻ giả mạo ăn xin lại… bội thu.
Thiết nghĩ, các ngành chức năng nên vào cuộc và mạnh tay dẹp bỏ tình trạng chăn dắt, ăn xin giả mạo để mọi người an tâm giúp đỡ những người thật sự cần giúp đỡ.
QUỐC THIỆN

Truyền hình








Xem thêm bình luận