Những ngày hè vui tươi, bổ ích, được hòa mình vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh vẫn là mơ ước của trẻ em Bạc Liêu và cũng là nỗi băn khoăn của không ít phụ huynh mỗi khi năm học kết thúc.
Trẻ em vui chơi tại Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm. Ảnh: C.K | ![]() |
Để đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em trong dịp hè, Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm đang mở các lớp năng khiếu, cùng với đó là chương trình Học kỳ quân đội nhằm giúp các em được cọ xát với thực tế cũng như rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu hoạt động đó chưa thể giải tỏa “cơn khát” về nhu cầu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi khi mà điều kiện các sân chơi cho đối tượng này của tỉnh còn hạn hẹp. Đặc biệt, đối với những gia đình điều kiện kinh tế khó khăn thì việc bỏ ra một số tiền để các em theo học các lớp năng khiếu là điều không dễ. Thậm chí, trong dịp hè, chẳng những không được nghỉ ngơi hoặc có những chuyến đi chơi lý thú, mà một số trẻ em (nhất là trẻ em nghèo ở thành phố và các vùng sâu, vùng xa) còn trở thành “trợ thủ đắc lực” cho ba mẹ trong việc mưu sinh. Cuộc sống gia đình khó khăn, ba làm thợ hồ còn mẹ bán vé số, nên sau mỗi buổi tan trường, Hoàng Phúc (học sinh Trường THCS Trần Huỳnh) phải đi bán vé số phụ mẹ. Vì vậy, mùa hè của cậu bé cũng là những chuỗi ngày rong ruổi trên các con đường của TP. Bạc Liêu cùng xấp vé số.
Bây giờ, những ngày hè của đa số trẻ em cũng chẳng khác gì những ngày đến lớp, bởi thời khóa biểu dày đặc các môn học thêm. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, chị Tuyết Dung (đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP. Bạc Liêu) đã nghĩ đến việc tìm các lớp học thêm cho con trai. Vậy là, mùa hè của cậu bé chỉ gói gọn trong tuần lễ đầu tiên về quê thăm ông bà. Chị Tuyết Dung chia sẻ: “Ông xã tôi làm việc ở xa, tôi thì bận bịu chuyện buôn bán nên không có thời gian quản lý con. Sợ con nghỉ hè rảnh rỗi rồi sa đà vào những trò chơi không lành mạnh, vả lại bây giờ vào hè ai cũng đua nhau cho con học thêm, con mình không học thì sợ thua bạn bè. Vì vậy, cho con học hè là thượng sách”. Không biết tự bao giờ, cứ đến dịp hè thì vấn đề học thêm, dạy thêm lại tiếp tục trở thành đề tài nóng của xã hội. Cha mẹ thì khỏe vì đỡ phải lo quản lý con, lại không sợ con học hành thua kém bạn bè, chỉ xót xa cho những đứa trẻ chỉ mới chập chững ở ngưỡng lớp 1, lớp 2 đã phải trở thành “nạn nhân” của guồng quay mà ba mẹ chúng sắp sẵn.
Mùa hè không chỉ là vấn đề sân chơi cho trẻ mà còn là sự cảnh báo cho các bậc phụ huynh về sự an toàn cho trẻ. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ trẻ em đuối nước ở mức cao trong khu vực và cả châu Á. Trong điều kiện sân chơi ở tỉnh còn hạn chế, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vì vậy trẻ em cần có sự quan tâm hơn từ phía gia đình để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Cùng với đó, các tổ chức Đoàn Thanh niên cần có nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm góp phần cùng các ngành chức năng đẩy lùi tình trạng trẻ em bị đuối nước. Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn giao thông. Con số này nhắc nhở các bậc phụ huynh cần có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.
Một mùa hè bắt đầu không chỉ là những băn khoăn về sân chơi, mà còn là nỗi bất an về sự mất an toàn cho trẻ. Do đó, các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ để các em có được một kỳ nghỉ thật sự an toàn, vui tươi và bổ ích.
TUẤN ANH