Cuộc sống này vốn là vậy, đầy yêu thương, chở che nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức và lắm cám dỗ. Và việc của chúng ta, những người trẻ là rèn luyện bản thân để có đủ bản lĩnh vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
Ảnh minh họa: Internet
Bạn, con nhà nghèo, để được theo học đại học đó là cả một sự nỗ lực lớn. Sáng đi học, chiều đi làm thêm ở quán ăn, tối mịt mới về đến phòng trọ, mệt nhoài. Cứ cuối tháng là lo tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền giáo trình. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa có quần áo đẹp mặc, có xe “xịn” đi, có điều kiện du lịch khắp nơi, bạn không khỏi chạnh lòng. Bạn ước, giá mà nhà bạn khá giả hơn, để bạn có thể mua được những bộ váy yêu thích, đi cà phê, trà sữa, chụp ảnh đẹp rồi thảnh thơi ngồi lướt mạng xã hội. Bạn ước bạn có đủ tiền để đăng ký tham gia khóa học tiếng Anh nâng cao, kỹ năng giao tiếp để tự tin hơn trong cuộc sống cũng như sau khi ra trường tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn. Nhưng ước chỉ là ước…
Nhiều lúc nản lòng, bạn muốn buông xuôi, không còn muốn cố gắng nữa. Đầu bạn nảy ra dự định, hay là nghỉ học kiếm một việc làm gì đó có thu nhập kha khá để phục vụ bản thân trước đã rồi sau này tính tiếp. Nhưng sau những phút yếu đuối ấy, bạn đã kịp trấn an bản thân, tạo động lực để tiếp tục phấn đấu. Ừ, bây giờ bạn thua kém bạn bè, nhưng 5 - 10 năm sau có lẽ sẽ khác. Hay ít nhất bạn có thể thay đổi được hoàn cảnh của mình và gia đình ngày hôm nay. Nếu bỏ học giữa chừng, liệu tương lai sẽ đi về đâu?
Học hành tập trung hơn, quyết tâm giành được học bổng ở học kỳ tới, ngoài làm thêm ở quán cơm, bạn còn kiếm thêm mấy việc làm thời vụ khác. Tiền làm thêm không nhiều nhưng cũng đủ mua những chiếc áo mới. Dành thời gian đi chơi với bạn bè, bạn thấy cuộc sống mình vui vẻ và bản thân tự tin hơn. Bạn nhận ra rằng, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, không thể lấy lý do đó mà chùn bước, sa ngã và phạm sai lầm. Cuộc sống của bản thân ngày mai chính là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ ngày hôm nay.
MAI PHƯƠNG