Ở quê tôi, dù là nhà cửa sang trọng hay nhà tranh vách lá thì thứ không thể thiếu là bàn thờ Bác ấm áp nghĩa tình. Đó là một trong những mỹ tục của tết cổ truyền ở Bạc Liêu, đặc biệt là ở những vùng quê.

Nhà nào có điều kiện khấm khá hơn thì bàn thờ Bác sẽ được trang hoàng bởi đèn màu được mắc xung quanh ảnh Bác; có nhà còn công phu hơn với việc trang trí dây đèn thành biểu tượng hình ngôi sao năm cánh lộng vào ảnh Bác. Hoa quả, dưa hấu, kể cả bánh tét, bánh chưng… tất cả đều được đặt trên bàn thờ Bác với sự trang nghiêm, trịnh trọng. Nhưng cũng thật xúc động khi nhìn vào bàn thờ Bác ở những hộ nghèo, những gia đình còn khó khăn về mặt kinh tế; chiếc bàn thờ Bác chỉ đơn sơ với tấm ảnh Bác, cặp dưa hấu nhỏ, chỉ vài cái hoa giả cắm trong bình bông và cuối cùng là… cái ly uống nước được chế thành “ly hương”. Thật đơn sơ, giản dị, thậm chí thấy có gì đó là sự túng thiếu, nhưng lòng dân thì bao la tình cảm dành cho Bác Hồ! Ở những ngôi nhà mà sự nghèo khó còn vây quanh thì chiếc bàn thờ Bác vẫn là nơi trịnh trọng hơn cả!
Trong những ngày tết, chiếc bàn thờ Bác đâu chỉ thể hiện tình cảm thắm thiết, sắt son của người dân đối với Bác Hồ mà đó còn là nơi để giáo dục cho lớp trẻ truyền thống yêu Tổ quốc, nhớ ơn Bác Hồ. Những đứa trẻ nhỏ mới học lớp 1, lớp 2 cũng được ông bà, cha mẹ dạy thắp nhang bên di ảnh Bác, rồi các cháu bi bô đánh vần câu đối trên ảnh Bác: “Cơm no, áo ấm nhờ ơn Đảng/ Độc lập, tự do nhớ Bác Hồ”… Đó cũng là cách để hun đúc những điều hay, lẽ phải về tình yêu quê hương, đất nước, yêu kính Bác Hồ cho những thế hệ tiếp nối…
Thật ý nghĩa thay mỹ tục nhà nhà lập bàn thờ Bác Hồ trong những ngày tết ở quê tôi!
QUỲNH ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận