Tết thường là dịp để gia đình sum họp, đoàn viên. Tuy nhiên, đâu đó nơi xứ người vẫn có những bạn trẻ thổn thức đón tết xa quê vì nhiều lý do.
Đón tết bên gia đình là mong ước của nhiều bạn trẻ. Ảnh minh họa: B.T
Những cái tết xa nhà bao giờ cũng là nỗi niềm riêng mà các bạn trẻ thổn thức mỗi độ xuân về. Năm thứ hai đón tết xa quê hương Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), bạn Trịnh Quốc Huy (sinh viên Trường đại học Bạc Liêu) vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ nhung, khắc khoải khi không khí xuân đang tràn ngập khắp thôn xóm, phố phường. Khi học năm thứ hai, vì đam mê nghệ thuật, Quốc Huy "hy sinh" sự đoàn tụ cùng gia đình để tham gia múa phục vụ chương trình văn nghệ đón giao thừa năm 2014 và tranh thủ ở lại TP. Bạc Liêu làm thêm. Huy hứa với ba mẹ năm sau sẽ về quê ăn tết. Và mùa xuân năm nay, dù rất muốn về bên gia đình sum họp trong mấy ngày tết, nhưng ban ngày Huy tham gia hoạt động thiện nguyện (bạn trẻ này là thành viên Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Tịnh xá Ngọc Lợi), còn ban đêm Huy trực lễ tân ở khách sạn, nên chẳng thể về quê đón xuân. Khi được hỏi cảm xúc thế nào, Quốc Huy bộc bạch: “Một cái tết nữa mình thiếu vắng sự đoàn viên, hơi ấm của gia đình. Tuy buồn bã, tủi thân nhưng mình vẫn sẽ cố gắng vượt qua”.
Còn đối với bạn Duy Khôi (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân), Tết Bính Thân là cái tết đầu tiên bạn không có ba mẹ, người thân bên cạnh. 18 tuổi, Khôi rời xa vòng tay yêu thương, sự chở che của gia đình để đi bộ đội, làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Những ngày này, khi mỗi cơn gió xuân ùa về, nụ hoa mai vàng hé nở… từ đơn vị đóng quân, Duy Khôi lại đau đáu hướng về quê mình với biết bao sự ấm áp, vui tươi. “Tết của bộ đội cũng có bánh tét, có dưa hấu, mứt dừa… như ở quê hương, song lại thiếu tình thân gia đình và không được đi chơi tết. Tuy nhiên, “tết bộ đội” chắc chắn sẽ ấm cúng và thú vị lắm!”, bạn trẻ này tâm sự.
Vì cuộc sống mưu sinh, đi bộ đội hay đi học xa, nhưng có nhiều bạn trẻ vì bén duyên với đất khách và gắn bó với tết nơi đây từ lúc nào không biết. Tròn 10 năm đón tết trên mảnh đất Bạc Liêu hiếu khách, nghĩa tình, Mai Phương (quê huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) vẫn không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những ngày đầu chân ướt chân ráo ăn tết ở nơi đây. Không khí rộn ràng, nhộn nhịp của phố phường, sự nôn nao, háo hức của mọi người, cùng với sắc vàng của hoa mai, nắng ấm của tiết xuân phương Nam đã cuốn hút Mai Phương ngay từ buổi đầu đến với mùa xuân Bạc Liêu. Mai Phương cho biết: “Năm nào mùa xuân đến, tôi cũng đều háo hức, chộn rộn với việc gói bánh tét, nướng bánh bông lan, làm mứt… Tết ở Bạc Liêu thật ấm áp, rộn ràng dù không có hoa đào, bánh chưng, tiết trời lành lạnh của quê mình ngoài Bắc. Đó là lý do khiến tôi thêm yêu những mùa xuân ở Bạc Liêu”.
Có thể thấy, vì nhiều lý do mà các bạn trẻ phải đón tết xa quê. Nhưng những cái tết như thế bao giờ cũng mang lại cho người trẻ nhiều sự trải nghiệm bổ ích. Đó cũng là hành trang cần thiết để các bạn tự tin bước vào cuộc sống.
Lê Nguyễn