Đi qua những ngày tháng ảm đạm vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tết cổ truyền của dân tộc lại về mang đến luồng sinh khí mới đầy lạc quan cho cuộc sống bình thường mới. Mặc dù rất háo hức để quây quần, tụ họp cùng người thân, bạn bè hoặc lên kế hoạch du ngoạn trong mấy ngày xuân nhưng các bạn trẻ vẫn đặt vấn đề an toàn, đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch lên trên hết.
Tranh thủ lúc tối muộn khi chợ hoa đường Nguyễn Tất Thành (TP. Bạc Liêu) bắt đầu thưa khách, bạn Mai Ngọc Thảo (Phường 7, TP. Bạc Liêu) cùng cô bạn thân tham quan một vòng chợ hoa, ghé vào gian hàng ưng ý nhất để lựa chọn cho gia đình những chậu hoa đẹp trang trí tết. Hai bạn trẻ này cũng không quên ghé vào gian hàng bán liễn, câu đối và các vật phẩm trang trí xuân để chọn những phụ liệu phù hợp điểm tô cho tổ ấm nhỏ của mình.
Ngọc Thảo cho biết: “Dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, cứ nghĩ năm nay sẽ không được tham quan, nhìn ngắm không khí rộn ràng, rực rỡ sắc màu của chợ hoa, nhưng thật vui là chợ hoa vẫn được duy trì như mọi năm. Dù rất háo hức, song tôi và nhỏ bạn vẫn kiềm lòng, chờ cho chợ vãn bớt khách mới đến tham quan, mua sắm. Mong là mọi người đừng chủ quan, lơ là để chúng ta được đón một cái tết an toàn, đầm ấm”.
Tết là dịp để gia đình, họ hàng tụ họp, bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, chia sẻ những chuyện trong năm cũ, cũng như những dự định trong năm mới. Tết còn là thời điểm vàng cho những kế hoạch thưởng ngoạn, khám phá một số điểm du lịch mới nổi trong và ngoài tỉnh cùng đám bạn thân… Tuy nhiên, năm nay nhiều bạn trẻ đã tạm gác lại những dự định du xuân để đón tết an toàn bên gia đình.
Bạn trẻ Mai Ngọc Thảo (Phường 7, TP. Bạc Liêu) cùng bạn thân lựa chọn phụ liệu trang trí tết ở chợ hoa đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Đ.K.C
“Năm nào mình và nhóm bạn thân cũng lên kế hoạch đi chơi xuân, nhưng tết này cả nhóm bảo nhau sẽ đón tết bên gia đình, hạn chế đến những nơi đông người để đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống dịch. Riêng mình sẽ dành trọn những ngày xuân để đi thăm ông bà, chúc tết họ hàng và nấu những bữa cơm ấm áp yêu thương dành cho ba mẹ. Cả nhóm mình đã lên lịch hẹn đón giao thừa qua video call để gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới”, bạn Trần Thị Diệu Huệ (ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình) chia sẻ.
Hàng năm, vào những ngày giáp tết là bạn trẻ Trần Thanh Thảo (ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) không ngơi tay vì những công việc không tên. Hết tước lá mai, cho những bụi vạn thọ vào chậu, trang trí những góc nhỏ của gia đình, rồi đến làm dưa kiệu, dưa chua, cá khô, bánh phồng tôm… để cha nhâm nhi cùng các chú, các bác mấy ngày tết. Song năm nay, gia đình Thảo quyết định ăn tết đơn giản, hạn chế những cuộc vui, tụ tập đông người nên tết này của Thảo cũng nhàn hơn. Thảo thổ lộ: “Năm nay tôi và mẹ chỉ làm vài món bánh mứt đơn giản để giữ không khí Tết cổ truyền. 28 Tết, nhà tôi và mấy nhà quanh xóm sẽ tụ họp gói ít bánh tét, bánh ít để cúng ông bà. Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất trong mùa xuân này là các thành viên trong gia đình đều bình an, khỏe mạnh để cùng vui vầy trong bữa cơm tất niên ấm áp”.
Gác lại năm cũ, đón chào năm mới với hy vọng, lạc quan về dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, trả mọi người, mọi nhà về với cuộc sống bình yên vốn có, mùa xuân này bằng những suy nghĩ, hành động đầy ý nghĩa của mình, các bạn trẻ đang chung tay lan tỏa thông điệp: “Vui thôi, đừng vui quá!” để mọi người đều có một cái tết thật an toàn, trọn vẹn.
Kim Trúc