Một mùa Noel nữa lại về! Trong tiết trời se lạnh và không khí rộn ràng đón Giáng sinh, bên cạnh những kế hoạch vui chơi thì các bạn trẻ Bạc Liêu còn tổ chức các hoạt động tình nguyện để mùa Noel thêm trọn vẹn ý nghĩa.
NÔ NỨC ĐÓN NOEL
Noel (lễ Giáng sinh) là ngày lễ lớn của văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày lễ này ngày càng được nhiều người dân ở Bạc Liêu quan tâm, nhất là giới trẻ. Bạn Thanh Dự (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) chia sẻ: “Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của những người theo đạo Thiên Chúa, mà đã trở thành dịp vui chơi của nhiều người, để những người thân, bạn bè gặp gỡ, dành tặng nhau những món quà ý nghĩa và lời chúc an lành”.
Đêm Noel được giới trẻ háo hức chờ đón như ngày hội của tình bạn, tình yêu. Đường phố lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc, cộng với tiết trời lành lạnh về đêm nên bạn trẻ nào cũng muốn diện lên mình “bộ cánh” bắt mắt để dạo phố, ghi lại hình ảnh kỷ niệm cùng người thân, bạn bè. “Trong đêm Giáng sinh, em và các bạn sẽ đến các nhà thờ trên địa bàn TP. Bạc Liêu - nơi được trang hoàng lộng lẫy để chụp những bức hình với hang đá và cây thông lấp lánh ánh đèn”, Minh Anh (Phường 7, TP. Bạc Liêu) bày tỏ.
Tuy chưa đến ngày lễ, nhưng không khí Noel đã tràn ngập khắp các nẻo đường, bởi hình ảnh những cỗ xe tuần lộc, muôn ánh đèn nhấp nháy và các dòng chữ Merry Christmas, Happy New Year… như báo hiệu cho mọi người một mùa Noel an lành, hạnh phúc và năm mới đang về.
Một bạn trẻ hóa trang thành ông già Noel phát kẹo cho trẻ em ở Nhà thờ Phường 2 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
NOEL TÌNH NGUYỆN
Mỗi người, nhất là giới trẻ luôn có những dự định, kế hoạch để cùng với người thân, bạn bè trải qua những phút giây thật sự ý nghĩa trong đêm Noel. Cũng có kế hoạch cho riêng mình, song không phải là xuống phố vui chơi hay tận hưởng buổi tiệc nho nhỏ tại nhà, nhiều bạn trẻ lại chọn đón Noel bằng những công việc tình nguyện. Một trong số đó là việc hóa trang thành ông già Noel để mang đến niềm vui cho trẻ em. Bạn Lý Hoàng, nhân viên một cửa hàng quà lưu niệm trên địa bàn Phường 7 (TP. Bạc Liêu), chia sẻ dự định trong đêm Giáng sinh năm nay: “Chiều 24/12 sắp tới, sau khi hoàn thành công việc giao quà lưu niệm cho khách hàng, tôi sẽ “cưỡi” con “tuần lộc sắt” (xe máy) mang theo túi quà to đến các nhà thờ để tặng cho các em nhỏ. Chỉ là những que kẹo mút nhưng tôi mong rằng sẽ mang đến cho các em thật nhiều niềm vui. Để lại trong tâm trí tôi sau việc làm này là hình ảnh các em xúm xít xung quanh ông già Noel với vẻ mặt đáng yêu, hớn hở, em vuốt râu, xoa bụng, em thì xòe bàn tay nhỏ xin kẹo, em xin chụp ảnh”.
Tham gia các chương trình biểu diễn văn nghệ tại nhà thờ cũng là việc làm ý nghĩa của bạn trẻ, nhất là những bạn theo đạo Thiên Chúa. Năm nào cũng vậy, trước lễ Giáng sinh khoảng 10 ngày, Hồng Nhung và nhóm bạn đều dành thời gian đến nhà thờ ở xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) để tập dượt chương trình văn nghệ phục vụ đêm Noel. “Từ lúc còn là thiếu nhi, nhóm chúng em đã tham gia chương trình văn nghệ đêm Giáng sinh ở nhà thờ. Không chỉ được thể hiện đam mê múa hát, diễn kịch và thiêng liêng hơn là trách nhiệm của một giáo dân, mà thông qua các tiết mục văn nghệ, chúng em còn muốn gửi lời chúc đến toàn thể mọi người được hưởng mùa Noel an lành, hạnh phúc”.
Xuất phát từ tấm lòng “tươi xanh”, các bạn trẻ sẽ làm cho những đêm đông se lạnh trở nên ấm áp hơn, góp phần mang đến cho mùa Noel năm nay thêm những điều tưởng chừng giản đơn chạm đến trái tim mọi người.
HOÀNG HỮU