Ngày 14/2 hằng năm là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu, là ngày để những người yêu nhau thể hiện tình cảm với một nửa của mình. Vào ngày này, các chàng trai, cô gái trao gửi cho nhau những món quà đặc biệt để đánh dấu khoảnh khắc nồng nàn của tình yêu.
Bạn trẻ chọn quà nhân Ngày lễ Tình nhân. Ảnh: H.T
Valentine (lễ tình nhân hay lễ tình yêu) có xuất xứ từ phương Tây. Nhiều năm nay, giới trẻ Việt Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng đã hưởng ứng tích cực ngày đặc biệt này. Đây là cơ hội để các bạn trẻ thổ lộ, giãi bày những tình cảm được gìn giữ, giấu kín từ lâu với người mình “thầm thương trộm nhớ”. Để lễ tình nhân trở nên ý nghĩa, thú vị hơn, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch chi tiết cho buổi hẹn hò. Văn Bé (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) cho biết: “Cô nàng của tôi rất giản dị, do vậy lễ tình nhân của chúng tôi cũng nhẹ nhàng. Tôi đã mua một chiếc gối hình trái tim màu đỏ và hộp kẹo sô-cô-la, tối Valentine tôi sẽ chở nàng đi dạo phố rồi tặng cho nàng. Tiếp đó, tôi sẽ tìm một quán cà phê có không gian yên tĩnh để cả hai trò chuyện”.
Hoa hồng, sô-cô-la là hai thứ được đại đa số bạn trẻ lựa chọn để làm quà tặng “người ấy” của mình trong lễ tình yêu. Vì theo các bạn thì hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Những cái gai của hoa hồng giống như những trở ngại xuất hiện trên con đường tình cảm mà chỉ những ai đủ can đảm vượt qua mới gặt hái được “quả ngọt”. Còn sô-cô-la chính là cung bậc cảm xúc trong tình yêu có lúc ngọt ngào, có lúc mặn đắng nhưng luôn mang đến thú vị khi nếm trải. “Khi tặng hoa hồng màu đỏ chính là gửi thông điệp yêu thương ngọt ngào đến với người nhận, cho nên nhiều năm nay, mỗi khi tới Valentine tôi đều tặng cho bạn gái của mình một bó hoa hồng đỏ xinh tươi. Tôi muốn tình yêu của chúng tôi có một kết thúc đẹp và rực rỡ như đóa hoa hồng”, Nhật Khoa (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) bày tỏ.
Không chỉ những người đang yêu mới mải miết với lễ tình nhân, mà các anh chàng, cô nàng độc thân cũng háo hức với ngày lễ đặc biệt này. Một số bạn trẻ tụ tập bạn bè cà phê “tám” chuyện và một số khác thì tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, ấm áp. Valentine, nhóm bạn “ế” của Hoàng Thùy (phường 2, TP. Bạc Liêu) tụ họp đi ăn và hát karaoke. Trước đó, các thành viên của nhóm cũng đã họp “kín” đưa ra giải pháp để tự “an ủi” trong lễ tình yêu năm nay. Hoàng Thùy bày tỏ quan điểm: “Hà cớ gì biến lễ tình nhân thành ngày đau thương? Người độc thân cũng nên biết cách tận hưởng của cuộc sống. Valentine, chưa người yêu thì có bạn bè nói chuyện phiếm cũng vui mà!”.
Mỗi bạn trẻ đều có cách hưởng ứng lễ tình nhân của riêng mình. Hy vọng mùa Valentine năm nay, những ai đã có cặp có đôi sẽ được hạnh phúc bên một nửa yêu thương, những ai còn cô đơn sẽ tìm thấy được một nửa bờ vai chia sẻ… để ngày 14/2 là một ngày thật sự ý nghĩa, ngày của lứa đôi, hạnh phúc.
GIA NGUYỄN