Khép lại những ngày tết đoàn viên đầm ấm, hạnh phúc bên người thân, gia đình, các bạn trẻ hối hả trở về cuộc sống thường nhật. Họ lại lao vào công việc, học tập và bắt đầu khởi động thực hiện những dự định, kế hoạch trong năm mới.
Một chút bịn rịn, một chút quyến luyến trước những cái ôm nồng ấm yêu thương, những lời dặn dò ân cần của ba mẹ, ông bà, kèm theo đó là những thứ quà quê lỉnh kỉnh nào là bánh tét, tôm khô, cá sặc bổi, thịt kho hột vịt, mấy chục trái cam sành, vài ba nải chuối già hương… mà người thân lăng xăng bỏ vào túi xách càng khiến lòng người ra đi thêm trĩu nặng. Dù kỳ nghỉ tết cổ truyền kéo dài gần mười ngày, thời gian được hàn huyên, ríu rít bên gia đình, người thân không phải là ít, song dường như chẳng đủ để bù đắp khoảng cách địa lý và những tháng ngày đằng đẵng xa quê để học tập, lập nghiệp của nhiều bạn trẻ.
Vẫn biết rằng, ly - hợp vốn là quy luật muôn đời của tạo hóa, và chính những cuộc chia ly kia sẽ là cầu nối để chúng ta vươn tới thành công, trưởng thành, bản lĩnh và chín chắn hơn trong cuộc sống, nhưng sao trong lòng kẻ ở - người đi vẫn có chút gì đó không nỡ! Thôi thì hãy mạnh dạn gạt bỏ những ủy mị, mạnh mẽ nói lời chia xa để đối diện với thử thách mới, bởi những ngày đoàn viên đã tiếp thêm nguồn năng lượng mới để các bạn năng động hơn, sung sức hơn, sẵn sàng cho hành trình đi về tương lai.
Dù hơi xuân vẫn còn phảng phất trên những cung đường quê hương, nhưng các bạn trẻ đã khăn gói trở lại giảng đường, công sở, nhà máy, xí nghiệp, công trường… để tiếp tục công việc và miệt mài cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân để làm giàu cho quê hương, đất nước. Một năm mới hứa hẹn nhiều thắng lợi, thành công mới khi họ - những người trẻ tuổi đã bắt tay thực hiện những kế hoạch, dự định mang dấu ấn thanh niên.
Đình Nguyễn