Hè này, không chỉ có sinh viên, mà ngay cả những giáo viên trẻ cũng tìm cho mình một công việc làm thêm phù hợp. Bởi làm thêm vừa giúp họ có thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt, vừa tích lũy kinh nghiệm giao tiếp, những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, công việc.
Bạn trẻ làm gia sư trong dịp hè. Ảnh: H.L
Làm thêm dịp hè luôn được nhiều sinh viên lựa chọn. Từ những công việc phải “dãi nắng dầm mưa” ngoài đường: phát tờ rơi, giao hàng, treo băng-rôn quảng cáo, đến những công việc nhàn hạ: bán hàng tại các shop quần áo, siêu thị hoặc làm gia sư… đều được các bạn nhận làm “tất tần tật” miễn có thêm thu nhập.
Còn một tuần nữa bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài, Châu Tấn Phát (sinh viên năm thứ ba, Trường đại học Bạc Liêu) đã bắt đầu đi tìm việc làm thêm. Gia sư tại nhà là công việc được Tấn Phát chọn lựa trong mùa hè năm nay. Theo Tấn Phát, đây là công việc khá lý tưởng, vì ít có sự va chạm và thu nhập phù hợp với sức lao động bỏ ra. Đặc biệt, đối với những sinh viên sư phạm như Tấn Phát thì dạy thêm trong dịp hè là phương pháp tốt nhất để trải nghiệm thực tế. Tấn Phát bày tỏ: “Tôi sống tại TP. Bạc Liêu nên nghỉ hè không phải về quê thăm nhà như các bạn khác, vì vậy tôi nhận dạy kèm môn Tiếng Anh cho vài em học sinh cấp II. Dạy thêm vừa mang lại thu nhập, vừa hiểu rõ được tâm lý học trò để làm hành trang cho nghề nghiệp của tôi sau này”.
Dù sống xa nhà suốt khoảng thời gian học tập nhưng hè này, Đỗ Minh Nhí (xã Long Điền, huyện Đông Hải, sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Trường đại học Cần Thơ) không về quê mà ở lại TP. Cần Thơ tìm việc làm để kiếm tiền trang trải cho năm học sau. Vận dụng kiến thức, kỹ năng trong học tập, Minh Nhí đã nhận cắt tỉa cây kiểng cho các quán cà phê và các gia đình có nhu cầu tạo không gian bằng cây xanh, hoa kiểng. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, Minh Nhí còn tham gia các nhóm quảng cáo sản phẩm cho một số công ty tại các siêu thị, chợ đầu mối trên địa bàn TP. Cần Thơ. Trung bình mỗi ngày làm 8 tiếng, Minh Nhí được trả công từ 100.000 - 150.000 đồng.
Hè năm nay, ngoài sinh viên thì những giáo viên trẻ cũng tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi để đi làm thêm. Nhưng điều đặc biệt là có không ít người lại đi làm cái nghề chẳng ăn nhập gì đến chuyên môn của mình. Thầy giáo Lương Thế Trân (Trường THCS xã Phước Long, huyện Phước Long) là trường hợp điển hình. Ngay sau khi tổng kết năm học, thầy giáo trẻ này đã khăn gói lên TP. Bạc Liêu làm phục vụ cho một quán ăn với mức lương 2,7 triệu đồng/tháng. Theo đó, thời gian làm việc của anh bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 15 giờ. “Dù làm công tác giảng dạy nhưng tôi vẫn sẵn sàng đi làm phục vụ, bởi kiếm tiền bằng sức lao động của mình có gì mà ngại. Làm thêm không chỉ có thu nhập, mà còn tích lũy được kinh nghiệm sống để tôi trưởng thành hơn. Theo tôi thì người trẻ là phải năng động và cần có sự trải nghiệm”.
Mỗi người một hoàn cảnh riêng nhưng họ đều mong muốn được trải nghiệm trong công việc làm thêm để giúp bản thân trưởng thành hơn. Không ít bạn trẻ khẳng định rằng, nhờ đi làm thêm mà họ thấy tự tin hơn trong giao tiếp cũng như xử lý nhanh các tình huống xảy ra trong cuộc sống.
HOÀNG LAM