Hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều dự định, kế hoạch của các bạn trẻ cho những kỳ nghỉ lễ dài ngày đành phải gác lại. Và như một sự đền bù, lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài đến 4 ngày, tình hình dịch bệnh lại được kiểm soát tốt nên rất nhiều bạn trẻ đang háo hức lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ thật đáng nhớ bên bạn bè, người thân.
Các bạn trẻ check-in tại cánh đồng hoa Huỳnh (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.T
Tự thiết kế tua du lịch trải nghiệm
Là sinh viên, điều kiện tài chính không cho phép lên kế hoạch cho những tua du lịch dài ngày để đến các địa điểm nổi tiếng như: Phú Quốc, Đà Lạt…, vậy là nhóm bạn đại học của Hoàng Kha (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) đã tự thiết kế tua du lịch phù hợp với túi tiền. Theo đó, các thành viên trong nhóm của Kha lần lượt liệt kê hết các địa điểm du lịch nổi tiếng của địa phương mình, điều thuận lợi là các thành viên trong nhóm đều có hộ khẩu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên việc chọn lựa điểm đến, dừng nghỉ cho cả đoàn khá thuận lợi.
“Vì là du lịch bụi để trải nghiệm nên khi kỳ nghỉ bắt đầu, nhóm chúng mình sẽ di chuyển bằng xe máy từ TP. Hồ Chí Minh về Tiền Giang, Vĩnh Long để trải nghiệm vườn cây ăn trái, sau đó thăm thú một số điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ và dừng nghỉ tại nhà một thành viên trong nhóm. Ngày thứ hai, chúng mình tiếp tục hành trình về Sóc Trăng, tham quan không gian kiến trúc độc đáo của một số ngôi chùa cổ và thưởng thức những món ăn đặc trưng tại Sóc Trăng. Sau đó, cả nhóm sẽ di chuyển về Bạc Liêu - địa điểm chính trong tua du lịch trải nghiệm và nghỉ ngơi tại nhà một người bà con của Kha ở TP. Bạc Liêu. Ngày thứ ba trong hành trình, chúng mình sẽ trải nghiệm hết các điểm du lịch nổi tiếng của Bạc Liêu như: Khu nhà Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quán âm Phật đài, chùa Xiêm Cán, cánh đồng điện gió… đồng thời check-in tại một số điểm du lịch sinh thái mới nổi ở Bạc Liêu như: Nông trại Tôm khỏe, Cánh đồng hoa Huỳnh, Cà phê trang trại cừu… Và tất nhiên cũng không thể bỏ qua những đặc sản nổi tiếng của Bạc Liêu. Cuối cùng, cả nhóm sẽ dành ngày thứ tư để thăm Đất Mũi Cà Mau…”.
Xu hướng tự thiết kế tua để trải nghiệm du lịch tại địa phương và các tỉnh lân cận đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ năm nay bởi sự tiện lợi, tiết kiệm, làm chủ được thời gian, né được đám đông và góp phần đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Trẻ em được gia đình cho trải nghiệm tại Cà phê trang trại cừu (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Đ.K.C
Dịp ý nghĩa để hội ngộ đại gia đình
Đã hơn 2 năm đại gia đình của Khánh Ngọc (Phường 7, TP. Bạc Liêu) không có cơ hội được gặp mặt vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Vì vậy, giỗ ông nội năm nay ngay kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng chính là dịp ý nghĩa để đại gia đình hội ngộ. Khánh Ngọc háo hức chia sẻ: “Ông bà nội có hơn 10 người con, giờ lại có thêm vài chục đứa cháu. Các bác, cô, chú và anh chị mình hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nhưng giỗ ông nội năm nào cũng tề tựu đông đủ. Vậy mà 2 lần giỗ của nội đã trôi qua trong lặng lẽ vì thiếu vắng con cháu do dịch bệnh. Năm nay, các bác, cô, chú… đều gọi điện về thông báo với bà nội sẽ tập trung đủ mặt. Nội đang lên thực đơn và chuẩn bị gói cả trăm đòn bánh tét để cho con cháu. Mình cũng vui lây vì lâu lắm rồi mới thấy nội cười hạnh phúc như thế…”.
Bạn trẻ Trần Quốc Trường (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) cũng đã sẵn sàng cho kế hoạch đưa vợ con về thăm quê ở tận Lâm Đồng nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ông bà nội, ngoại ngoài ấy cứ gọi vào hỏi thăm mãi vì đã hơn 2 năm không được gặp con gặp cháu vì COVID-19. “Các ông bà rất mê tôm, cua, cá khô và bánh khéo trong này. Bởi vậy, mỗi lần về là vợ chồng mình lại tay xách nách mang lỉnh kỉnh các thứ quà. Cứ nghĩ đến cảnh đại gia đình đoàn tụ bên bếp lửa ấm, nhâm nhi đặc sản Bạc Liêu và kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn, khó khăn đã trải qua sau hơn 2 năm chống chọi với dịch bệnh mà mình cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến…”.
Còn gì bằng trong niềm vui của ngày đại thắng, chúng ta lại có những ngày đoàn viên ý nghĩa bên gia đình, những người thân yêu, hoặc trải nghiệm, thăm thú đó đây cùng bạn bè để càng trân trọng, quý yêu giá trị của hai tiếng độc lập.
Kim Trúc