Không khí tết đang về rộn ràng khắp nơi và đây cũng là thời điểm cả cộng đồng chung tay chăm lo cho những người nghèo đón một mùa xuân đầm ấm, tươm tất. Bên cạnh các hoạt động của tổ chức Đoàn, nhiều nhóm bạn trẻ thiện nguyện đã và đang có những việc làm thiết thực mang tết đến với người nghèo.
Bạn trẻ gói bánh tét tặng người nghèo đón tết. Ảnh: H.T
Nhiều năm gần đây, Bạc Liêu xuất hiện khá nhiều nhóm thiện nguyện mà đa phần là những người trẻ. Họ là học sinh - sinh viên, công nhân viên chức nhà nước, người buôn bán... Không thể hiện một cách rầm rộ, những nhóm bạn trẻ này hoạt động âm thầm, lặng lẽ. Tuy nhiên, qua mỗi công trình, phần việc của họ, có thể thấy trong đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tấm lòng biết chia sẻ, yêu thương. Và điều quan trọng là từ các hoạt động ấy, đủ để cho thấy có một thế hệ trẻ Bạc Liêu hôm nay luôn sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.
Cũng như mọi năm, tết Nguyên đán này, nhóm Nhịp sống trẻ dự định tặng 1 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm cho bà con ở những vùng quê nghèo trong tỉnh. Được thành lập cách đây 3 năm và xuyên suốt 3 năm qua, các thành viên của nhóm luôn nỗ lực, tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng. Vui nhất là thời điểm giáp tết, ngoài việc đóng góp tiền của bản thân, các thành viên còn vận động các nhà hảo tâm, bạn bè gần xa ủng hộ cho hoạt động; sau đó là khâu chuẩn bị quà, rồi tập hợp để vận chuyển về nơi tặng quà. Tuy cực nhọc, bận rộn nhưng các thành viên của nhóm đều cảm thấy rất vui. Bạn Trần Văn Đại (thợ sửa điện lạnh, thành viên nhóm Nhịp sống trẻ) chia sẻ: “Tôi xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy có những cái tết gia đình tôi khá chật vật. Và xuất phát từ niềm cảm thông, thấu hiểu ấy, nên khi tham gia vào nhóm thiện nguyện, tôi cảm thấy rất vui vì được san sẻ, giúp bà con có được một cái tết tuy chưa phải là đầy đủ nhưng đó là tình cảm, sự gắn kết giữa những người trẻ với cộng đồng. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nếu mọi người biết dang tay đùm bọc nhau”.
Cũng như Trần Văn Đại, Hồng Phượng (Trường đại học Bạc Liêu) là thành viên tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Ngoài thời gian học tập, những khi rảnh rỗi, Hồng Phượng lại tham gia vào các nhóm từ thiện để phụ giúp gói quà, đi tặng quà... Ngoài ra, Hồng Phượng còn ủng hộ tiền cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các hoạt động mang tết đến với người nghèo.
Nhiều năm nay, nhóm thiện nguyện Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa như: gói bánh tét tặng người nghèo, tặng quà cho người nghèo và trẻ em. Tết năm nay, nhóm cũng sẽ tặng quà tết cho bà con vùng sâu.
Hòa trong không khí sôi nổi đó, các nhóm, câu lạc bộ trong các trường học như Câu lạc bộ Vì người nghèo, Câu lạc bộ Chung một tấm lòng của Trường đại học Bạc Liêu cũng dự định đi tặng quà, tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết cho thiếu nhi nghèo, trẻ em mồ côi…
Mùa xuân là dịp để mọi người sum họp, vui vầy bên nhau và mùa xuân sẽ càng ý nghĩa hơn khi mỗi người biết mở rộng tấm lòng sẻ chia để mang đến một cái tết đầm ấm cho những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.
T.A