Tết không chỉ là dịp đoàn viên, mà còn mang ý nghĩa sẻ chia yêu thương giữa người với người. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ đã và đang tất bật các hoạt động thiện nguyện nhằm mang hơi ấm mùa xuân đến với người nghèo.
Một nhóm bạn trẻ ở TP. Bạc Liêu gói bánh chưng tặng người nghèo ăn tết. Ảnh: H.T
Trong thời khắc giao mùa giữa năm cũ và năm mới, khi nhà nhà chuẩn bị sắm sửa đón tết, thì đâu đó ở những vùng quê nghèo, những xóm lao động trong nội ô TP. Bạc Liêu vẫn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh cần được quan tâm, chia sẻ. Thấu hiểu được những khó khăn đó, nhóm bạn trẻ trong câu lạc bộ (CLB) Nhịp đập trái tim tự bỏ tiền túi và vận động thêm nhà hảo tâm để tặng quà tết những hoàn cảnh kém may mắn. Thành viên của CLB là những bạn trẻ đang công tác tại các cơ quan Nhà nước và học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Năm rồi CLB đã tặng hơn 100 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và xuân năm nay, họ tiếp tục với hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này.
Những ngày giáp tết, dù bận rộn với việc học tập và làm thêm, nhưng nhóm bạn trẻ trong CLB Thanh thiếu niên Tịnh xá Ngọc Lợi (gọi tắt là CLB Tịnh xá) vẫn không quên tổ chức các hoạt động thiện nguyện để gây quỹ ủng hộ gia đình nghèo, học sinh nghèo hiếu học. Hiện thành viên trong CLB đã lên đến hơn 60 người (chủ yếu là học sinh, sinh viên). Cứ 1 - 2 tháng, CLB Tịnh xá lại về nguồn, thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Tết Bính Thân 2016 đang đến gần, CLB cũng đã lên kế hoạch tổ chức buổi buffet chay quyên góp tiền; gói bánh tam sắc, làm chả giò, bánh phu thê… bán kiếm lời để mua quà tết tặng bà con nghèo ở các xã An Phúc, Định Thành (huyện Đông Hải). “Quà tặng chỉ đơn giản là gạo, mì, nước tương, bánh mứt hoặc quần áo, cặp, sách vở cho trẻ em nghèo nhưng mang ý nghĩa, giá trị tinh thần rất lớn. Đó cũng là truyền thống “lá lành đùm lá rách” ngàn đời của dân tộc”, sư cô trẻ Thích Nữ Liên Ngọc, Chủ nhiệm CLB, cho biết.
Cứ mỗi độ tết đến, CLB Chung một tấm lòng (Trường đại học Bạc Liêu) lại tổ chức những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, thăm và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Và mới đây, CLB đã tặng 46 suất quà (mỗi suất trị giá 120.000 đồng) để sinh viên nghèo về quê ăn tết. Bạn Danh Huỳnh Thi (sinh viên lớp 6NV, Trường đại học Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi thật sự cảm động khi nhận được quà tết của CLB. Đây là món quà rất có ý nghĩa với tôi trong mùa xuân này”.
Còn đối với Nguyễn Khắc Duy (phường 1, TP. Bạc Liêu), dù năm nay phải đón tết cùng ba mẹ ở quê nội (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), nhưng ngày 29 Tết, Duy sẽ tranh thủ cùng bạn bè và các anh chị ở Bảo hiểm xã hội tỉnh đến thăm và tặng quà bệnh nhân nghèo, thân nhân người bệnh chẳng may phải ăn tết trong bệnh viện, cũng như đội ngũ các y, bác sĩ đã phải hy sinh sự sum họp cùng với gia đình trong ngày tết để làm tròn y đức. Chỉ có 5 người, nhưng nhóm từ thiện của Duy cũng đã vận động được hơn 100 đòn bánh tét, mấy chục trái dưa hấu cùng với một số tiền kha khá để trưởng nhóm có thể tự tay kho thịt, làm mứt dừa tặng các bệnh nhân, người nhà và tập thể y, bác sĩ trực tết. “Lần đầu tiên làm từ thiện, tôi háo hức lắm. Tôi muốn mang sự thương yêu, sẻ chia để sưởi ấm trái tim những bệnh nhân nghèo trong dịp tết này”, Khắc Duy tâm sự.
Những món quà tết của các bạn trẻ tuy không lớn về mặt vật chất, nhưng đậm ý nghĩa tinh thần, chứa đựng sự quan tâm, yêu thương của những người trẻ hôm nay đối với cộng đồng.
Lê Nguyễn