Giữa lúc không khí tết đang tràn ngập trên khắp phố phường, ngõ xóm thì các bạn trẻ cũng nô nức với những kế hoạch, dự định cho những ngày xuân thêm vui tươi và ý nghĩa.
Các bạn trẻ tham gia ngày hội ẩm thực gây quỹ học bổng do Thành đoàn TP. Bạc Liêu tổ chức nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Y.N
Những ngày giáp tết, trong khi nhà nhà, người người tất bật với việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón tết thì bạn Kiều Thương (cán bộ Thành đoàn TP. Bạc Liêu) vẫn còn mải miết với các công trình, phần việc tình nguyện. Đã nhiều cái tết qua đi, Thương đều “khoán trắng” công việc chuẩn bị tết cho người thân bởi mải mê với các hoạt động vì cộng đồng. Hiểu được tính chất công việc của con gái, nên gia đình luôn ủng hộ và là chỗ dựa vững chắc cho Thương. Nhờ vậy, trong từng nhiệm vụ, Thương luôn dốc sức để hoàn thành một cách tốt nhất. Có năm tham gia các hoạt động tình nguyện đến 29 tết, ấy vậy mà Thương còn đăng ký đi trực đường hoa với các bạn thanh niên tình nguyện. Mỗi cái tết qua đi luôn mang đến cho Thương rất nhiều cảm xúc, những kỷ niệm đẹp gắn liền với màu áo xanh tình nguyện. Và năm nay cũng vậy, tết với Thương bắt đầu từ khá sớm bằng các hoạt động chung sức hướng về cộng đồng như: tham gia gian hàng ẩm thực gây quỹ cho học sinh nghèo, tham gia Tết quân dân, tham gia gian hàng tết quê, cùng đơn vị thực hiện các hoạt động tặng quà người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Với quan niệm “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, Thương cho biết: “Được hòa mình với các hoạt động chung tay hướng về cộng đồng, tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy những năm tháng tuổi trẻ của mình không hoang phí”. Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và một trái tim nhiệt huyết luôn hướng về cộng đồng, Thương và rất nhiều thanh niên đã và đang góp phần tô điểm thêm màu áo xanh tình nguyện đẹp hơn trong mắt mọi người.
Mùa xuân với ý nghĩa là mùa của sự đoàn viên, sum họp. Người Việt có truyền thống dù đi đâu, làm gì thì cũng vẫn muốn trở về vui vầy bên gia đình trong ngày tết. Rời Bạc Liêu lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp gần 1 năm nay, với bạn Quang Tây, cảm giác những ngày cận tết nhìn dòng người đổ xô ra bến xe về quê là trong lòng thấy nôn nao lạ thường. Dự định, tối 28 tết, Tây mới kết thúc công việc và ngay trong đêm bạn sẽ bắt chuyến xe về quê đón tết cùng gia đình. Chỉ có 5 ngày được sum họp bên người thân, nên tết này Tây sẽ dành trọn thời gian để đi chúc tết ông bà, thăm thầy cô, bạn bè. Tây cho biết, những năm còn đi học, được nghỉ tết sớm năm nào bạn cũng được ba mẹ phân công nhiệm vụ đánh bóng bộ lư đồng, phụ giúp dọn dẹp, lau chùi nhà của, tước lá cây mai và kiêm luôn nhiệm vụ hái dừa cho má sên mứt, ra vườn kiếm củi nấu nồi bánh tét… Tất bật với cả núi việc nhà, nhưng Tây luôn cảm nhận sự vui tươi, đầm ấm khi có sự góp mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Bên cạnh những quan niệm về một cái tết đậm chất truyền thống thì tết với nhiều bạn trẻ ngày nay đã có ít nhiều sự thay đổi, đề cao những hoạt động mang tính vui chơi, giải trí. Gia đình của đôi bạn trẻ Trọng Quý (phường 5, TP. Bạc Liêu) là một ví dụ. Quý dự định, mùng Một tết, sau khi chúc tết ông bà cha mẹ, hai vợ chồng trẻ sẽ làm một chuyến du xuân với nhiều địa danh trong nước. Quý bày tỏ: “Vợ chồng tôi đều làm công việc buôn bán, cả năm tất tả ngược xuôi, tết là khoảng thời gian cần cho việc nghỉ ngơi, vui chơi để xốc lại tinh thần. Bên cạnh những phong tục truyền thống như sum họp gia đình, chúc tết ông bà, họ hàng cần được gìn giữ, thì quan niệm tết phải mâm cao cỗ đầy, lạm dụng bia rượu trong các bữa tiệc là không nên”.
Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh mà mỗi bạn trẻ có kế hoạch đón tết cho riêng mình. Nhưng chắc chắn rằng, sự vui tươi, đầm ấm trong những ngày tết và cầu mong về cuộc sống hạnh phúc, như ý trong 365 ngày sắp đến là điều mà bạn trẻ nào cũng hướng đến. Xin chúc cho các bạn đạt được ước nguyện trong năm mới này.
Y.N