Còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Không khí chuẩn bị tết cổ truyền đang rộn ràng khắp các con đường, ngõ xóm từ thành thị đến nông thôn. Và các bạn trẻ cũng đang háo hức cùng gia đình mua sắm, trang hoàng lại nhà cửa. Nhiều bạn còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp của một thời tuổi trẻ bằng những hình ảnh đậm chất xuân và cùng nhau lên kế hoạch du xuân trong mấy ngày nghỉ tết…
Rộn ràng chuẩn bị tết
Là sinh viên trọ học xa nhà, mỗi bận về quê là mỗi lần Kim Thoa (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) lại cảm thấy áy náy vì ba mẹ lại phải gánh thêm chi phí đi lại bên cạnh tiền chi tiêu ăn học của con gái. Thế nên, mỗi năm Thoa chỉ về thăm nhà đôi ba lần để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ. Bởi vậy, đêm trước ngày về quê ăn tết cùng gia đình, Thoa không tài nào chợp mắt được với biết bao dự định trong đầu: nào là dùng tiền học bổng mua cho ba mẹ những món quà ý nghĩa, mua cho 2 đứa em mấy bộ quần áo đẹp; nào là phụ ba dọn cỏ trước sân, tước lá mai, cho mấy luống hoa vạn thọ vào chậu để tặng bà con chòm xóm; nào là giúp mẹ giặt giũ mùng mền, dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa, chùi bộ lư trên bàn thờ ông bà nội và cùng mấy bà, mấy thím trong xóm gói bánh tét, sên mứt dừa, nướng bánh bông lan… Cứ nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi mà Thoa đã thấy nôn nao lắm.
Bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm trong ngày xuân. Ảnh: H.T
Nhà ở chợ, ba mẹ quanh năm bận bịu với quầy tạp hóa ở chợ phường 1, anh em Trung Hiếu, Ngọc Lan luôn khiến ba mẹ hài lòng vì sự đảm đang, tháo vát. Tết năm nào 2 anh em cũng tranh thủ thay ba mẹ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Năm nay, Hiếu còn khéo léo thay ba tước lá mai cho kịp trổ nụ ra hoa mấy ngày tư ngày tết. Ngọc Lan thì cùng mấy bạn nữ trong lớp trổ tài làm hoa giấy, hoa voan, tỉ mẩn tạo nên những bình hoa đẹp mắt trang trí trong nhà để tạo bất ngờ cho ba mẹ.
Nhiều bạn trẻ còn tranh thủ thời khắc rực rỡ của mùa xuân để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Chợ tết, hoa xuân, những tà áo dài truyền thống thướt tha và những nụ cười xuân tràn đầy sức sống của tuổi trẻ càng làm cho mùa xuân thêm hương, thêm sắc!
Lên kế hoạch du xuân
Bên cạnh việc chuẩn bị đón tết, nhiều bạn trẻ còn cùng gia đình lên kế hoạch du xuân. “Quê nội mình ở tận tỉnh Thừa Thiên - Huế, nên vài năm gia đình mới về thăm quê một lần. Năm nay, việc làm ăn của ba cũng phát đạt, nên ba mẹ mình đang lên kế hoạch đi chúc tết ông bà ngoại, người thân sớm để cùng nhau về quê nội đón tết. Sẵn dịp này, cả nhà sẽ tranh thủ một chuyến du lịch miền Trung luôn”, Đăng Khoa (ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) hào hứng chia sẻ.
Một nhóm sinh viên Trường đại học Bạc Liêu cũng “bật mí” những dự định về kế hoạch du xuân trong những ngày nghỉ tết cổ truyền. Điểm đến của các bạn sẽ là Đảo Nam Du (tỉnh Kiên Giang) - một điểm hẹn du lịch với vẻ đẹp hoang sơ đầy mê hoặc với nhiều bạn trẻ. Còn một nhóm học sinh Trường THPT Bạc Liêu sẽ làm một “tua du lịch mini”, thăm thú hết các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch địa phương để hiểu thêm, yêu hơn vùng đất và con người của quê mình. Và nếu được, các bạn cũng mong muốn mỗi khi có dịp sẽ quảng bá, giới thiệu những hình ảnh đẹp của Bạc Liêu với bà con, bè bạn phương xa.
Mùa xuân đang tràn ngập khắp đất trời và lòng người. Các bạn trẻ cũng đang hân hoan đón một mùa xuân mới với những dự định, những ước ao về một cái tết đầm ấm, đoàn viên và sung túc bên những người thân yêu!
Đỗ Hoàng