Sau một tuần nghỉ tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, các bạn trẻ lại rời quê lên phố để bắt đầu công việc của năm mới. Dẫu có chút lưu luyến, bịn rịn vì khoảng thời gian đoàn tụ bên gia đình quá ngắn ngủi, nhưng trong lòng mỗi bạn trẻ vẫn hy vọng một năm mới với nhiều may mắn, thành công.
Sau tết, nhiều bạn trẻ rời quê lên TP. HCM tìm việc làm. Ảnh: C.K
Kỳ nghỉ tết vừa kết thúc, mùng 5 tết Nguyên đán 2017, Đài Bắc (phường 3, TP. Bạc Liêu) nhanh chóng trở lại TP. HCM để làm việc, dù rất muốn ở bên cha mẹ thêm ít ngày. Đài Bắc làm việc cho một công ty nước ngoài, quy định chung đối với nhân viên rất khắt khe nên không thể xin nghỉ phép thêm được. “Mấy ngày tết trôi qua thật nhanh. Mới về đoàn tụ với gia đình chưa được bao lâu đã phải trở lại TP. HCM. Muốn hay không thì trong lòng cũng có chút lưu luyến khi phải rời xa tổ ấm yêu thương. Nhịp sống ngày càng hối hả, con người bị cuốn theo công việc, thời gian dành cho gia đình, người thân ít hơn”, Đài Bắc chia sẻ.
Buổi cơm chiều vừa xong, Trần Thị Cẩm Nhung (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) vội vã thu xếp hành lý cùng với những món quà quê lỉnh kỉnh ra bắt xe đò đi Bình Dương cho kịp. Gia cảnh vốn nghèo khó nên Cẩm Nhung đi làm công nhân cho một công ty ở tỉnh Bình Dương đã nhiều năm nay, mỗi năm chỉ về thăm nhà đúng vào dịp tết cổ truyền của dân tộc để tiết kiệm chi phí đi lại. Cẩm Nhung bộc bạch: “Mỗi người sinh ra có một số phận khác nhau, người thì giàu sang, kẻ khốn khó. Ước mơ lớn nhất của tôi là chăm chỉ làm việc để có tiền phụ giúp gia đình cho ba mẹ đỡ vất vả. Năm mới, hy vọng may mắn sẽ mỉm cưới với tôi, công việc suôn sẻ hơn”.
“Cơn lốc” ly hương của thanh niên sau mỗi dịp tết đã xảy ra từ lâu, mỗi năm số lượng lại tăng lên, đa phần là đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, nhà máy, công ty tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM… Theo quan sát của chúng tôi, tại khu vực nhà chờ của các nhà xe Phương Trang, Anh Tuấn, Đức Trọng, Hán Nghĩa, Hoàng Yến… những ngày này luôn kín chỗ, trong đó phần lớn là bạn trẻ. Trên tay cầm chiếc ba lô, Kiều Oanh (xã Long Điền, huyện Đông Hải) cùng với người thân đang chờ xe xuất phát đi TP. HCM, cho biết: “Năm nào cũng vậy, sau tết lượng người đi TP. HCM luôn đông đúc. Hầu hết là thanh niên trở lại TP. HCM để tiếp tục công việc của mình, cũng có nhiều bạn trẻ tranh thủ thời gian này để lên đó tìm việc làm vì sau tết các công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh cần tuyển thêm nhiều lao động”.
Tết đã đi qua, những bạn trẻ rời xa quê lên phố làm việc trong lòng chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là sự luyến tiếc về khoảng thời gian sum họp bên gia đình, là sự lo lắng cho chặng đường phía trước, nhưng tất cả đều có chung một ý nguyện đầu xuân là chăm chỉ làm việc tích cóp ít vốn để sau này trở về địa phương sinh sống bởi “quê hương là chùm khế ngọt”!
ĐỖ HOÀNG