Cuối năm thường là thời điểm các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Bạc Liêu tất bật với những công việc làm thêm. Ngoài nhiệm vụ chính là học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nhiều bạn trẻ còn linh hoạt “chạy sô” với nhiều nghề tay trái khác nhau để kiếm thêm thu nhập chuẩn bị đón tết.
Những ngày se lạnh này, Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu) luôn náo nhiệt, đông vui. Theo đó, việc mua bán cũng diễn ra sôi nổi với những quán cà phê, kem cuộn, trà sữa… Nắm bắt nhu cầu tuyển phục vụ của các hàng quán, Dương Bích Thể (sinh viên Trường đại học Bạc Liêu) xin vào làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê ở đây. Thời gian làm việc của bạn trẻ này từ 17 giờ - 22 giờ với mức thu nhập 1 triệu đồng/tháng. Với khoản tiền này, Bích Thể dùng để trang trải chi phí học tập, thỉnh thoảng có dư thì gửi về cho ba mẹ. Ngoài ra, tranh thủ thời gian rảnh, Bích Thể còn nhận phát tờ rơi, đi tiếp thị, bán quà lưu niệm hay phục vụ tiệc cưới cho nhà hàng, khách sạn. Dù “chạy sô” nhiều, nhưng lúc nào nụ cười cũng rạng rỡ trên môi cô gái trẻ ấy. Bích Thể chia sẻ: “Năm cuối, ngoài việc cố gắng học thật tốt, tôi còn tranh thủ làm thêm kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Tết này, tôi định sẽ ở lại thành phố làm thêm, bởi tiền thưởng và tiền lương làm việc trong những ngày tết khá cao, đủ đóng học phí cả học kỳ”.
Dương Bích Thể pha chế cà phê cho khách. Ảnh: H.L
Thời điểm này, nhiều cán bộ, công chức cũng tranh thủ thời gian làm nghề tay trái để có thêm thu nhập chuẩn bị cho một cái tết vui tươi, sung túc. Bạn Trần Hoài Nam (phường 3, TP. Bạc Liêu) là một ví dụ. Là con trai lớn trong một gia đình khá giả, nhưng không vì thế mà Nam có tư tưởng dựa dẫm, ỷ lại vào gia đình. 23 tuổi, Nam may mắn tìm được một công việc ổn định, có thu nhập kha khá. Tuy nhiên, bạn trẻ này không muốn bằng lòng với cuộc sống an nhàn như thế. Thế là ban ngày làm việc ở cơ quan, buổi tối Nam dành vài giờ đi làm lễ tân cho một khách sạn ở phường 3. Ngày nghỉ thì Nam nhận đánh văn bản, dạy kèm học sinh. Nam bày tỏ: “Làm thêm không chỉ giúp chúng ta có thêm thu nhập, mà còn cho cơ hội để trải nghiệm cuộc sống. Với khoản tiền có được từ việc làm thêm, tôi sẽ dùng để mua sắm một số vật dụng trang trí nhà cửa đón xuân 2016 và mua quà tặng ba mẹ”.
Còn đối với bạn Lê Mỹ Tiên (sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu) thì tranh thủ thời gian này cùng bạn bè lập ra nhóm chuyên phục vụ tiệc cưới, sinh nhật, lễ kỷ niệm trong các nhà hàng trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ngoài ra, Tiên còn bán hàng online, tham gia giới thiệu sản phẩm cho các gian hàng trong hội chợ thương mại. “Cuối năm, tôi tranh thủ thời gian nhàn rỗi để làm thêm, càng nhiều việc càng tốt. Mỗi buổi phục vụ tiệc cưới, sinh nhật tôi được trả thù lao từ 50.000 - 60.000 đồng. Tết này, tôi sẽ dùng tiền kiếm được mua cho đứa em nhỏ vài bộ quần áo để đi chơi tết với bạn bè”.
Vì những lý do khác nhau mà đi làm thêm vào cuối năm, nhưng đồng tiền có được từ sức lao động của các bạn là đáng trân trọng. Qua đó, còn cho thấy bạn trẻ ngày nay sống có ý thức và trách nhiệm với bản thân, gia đình. Những trải nghiệm từ việc làm thêm sẽ là hành trang cần thiết để sau này các bạn có thể tự tin bước vào đời.
TUẤN ANH