Thứ ba, 16-6-26 14:08:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạn trẻ với niềm đam mê nhiếp ảnh

Báo Cà Mau

Không phải là những tay máy chuyên nghiệp, nhưng được thỏa sức khám phá vẻ đẹp cuộc sống qua ống kính chính là niềm vui của nhiều bạn trẻ - những người đang bén niềm đam mê với nghiệp… “phó nháy”!

Niềm vui... nhiếp ảnh

Lướt qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo… sẽ dễ nhận thấy những bức ảnh của các bạn trẻ đăng tải thật phong phú từ ảnh chân dung, phong cảnh, đến những bộ album ảnh nghệ thuật được chỉnh sửa, cắt ghép công phu với đường nét, màu sắc đẹp mắt.

Các thành viên CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu sáng tác tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: CLB Nhiếp ảnh trẻ

Với niềm đam mê nhiếp ảnh, nhiều bạn trẻ không ngại vất vả, vai đeo máy ảnh lăn xả khắp mọi nẻo đường để tìm kiếm và ghi lại những khoảnh khắc, dấu ấn giữa đời thường. Đối với những tay máy trẻ, niềm vui lớn nhất của họ chính là có những bức ảnh đẹp được nhiều người khen tặng, cùng bạn bè chia sẻ kinh nghiệm và thấy nhiều người có cùng chung sở thích với mình trên hành trình khám phá cuộc sống. Mãi đến giờ, Lâm Hương Nguyên - Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu vẫn chưa quên cảm giác sung sướng khi lần đầu tiên nhận được giải thưởng tại cuộc thi Ảnh thời sự - báo chí tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm. Và điều này đã trở thành động lực, cái duyên đưa Nguyên đến với nhiếp ảnh. “Trong dịp tình cờ, tôi đã “chộp” được khoảnh khắc cháy cỏ tại bãi đất trống gần khu dân cư đông người. Tôi gửi bức ảnh tham gia cuộc thi Ảnh báo chí tỉnh và không ngờ lại đoạt giải. Kể từ đó, nhiếp ảnh đã trở thành niềm đam mê, niềm cảm hứng của tôi. May mắn cho tôi nữa là được nhiều đàn anh như Phan Thanh Cường, Lâm Thanh Liêm… chỉ dạy tận tình, giúp tôi hiểu biết nhiều hơn kỹ năng về nhiếp ảnh để phát huy năng khiếu của mình”, Hương Nguyên chia sẻ.

Cùng sở thích như Nguyên, nhưng Huỳnh Hải lại chọn cho mình phong cách chụp ảnh chân dung, phong cảnh. Theo Hải, đó là bước khởi đầu cho con đường chụp ảnh chuyên nghiệp. Qua đó, giúp Hải tích cóp nhiều kinh nghiệp trong quá trình chụp, xử lý hình ảnh và có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.

Tạo sân chơi kết nối niềm đam mê

Chính niềm đam mê đối với nhiếp ảnh đã thôi thúc các bạn trẻ tập hợp dưới “mái nhà chung” - CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu (thuộc Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh). Đến nay, CLB đã thu hút gần 20 thành viên tham gia sinh hoạt. Hễ ai có niềm đam mê đối với nhiếp ảnh đều có thể gia nhập vào CLB để giao lưu, học hỏi.

Khi có một thành viên nào đó “upload” ảnh trên trang cá nhân hay trên website của CLB, họ sẽ nhận được ý kiến đóng góp cho bức ảnh của mình. Điều đó giúp các bạn dễ dàng nhận ra những điểm thiếu sót, tiếp thu nhiều kinh nghiệm để nâng cao tay nghề. Không chỉ vậy, CLB còn phối hợp với Chi hội Nhiếp ảnh thường xuyên tổ chức những chuyến thực tế sáng tác để các bạn trẻ có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng chụp ảnh của đàn anh. Khi có thời gian nhàn rỗi, các bạn trong CLB cũng hẹn nhau trên những nẻo đường quê tìm cảm hứng sáng tác…

Thực tế hiện nay, có nhiều bạn trẻ chọn nhiếp ảnh làm phương tiện giải trí và trở thành niềm đam mê đối với họ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn đến với nhiếp ảnh chỉ theo cảm hứng, ham vui nhất thời. Vậy nên, đòi hỏi mỗi bạn trẻ phải xác định rõ khi tham gia nhiếp ảnh phải thật sự chuyên tâm và yêu thích. Từ đó, mới phát huy được khả năng của mình, góp phần cống hiến cho nghệ thuật nhiếp ảnh tỉnh nhà.

MINH HIẾU

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.

Giữ gìn ký ức xưa

Trong hành trình xuôi về phương Nam dựng làng, lập ấp, nhiều lão nông mang theo cả những “món nghề” truyền thống của quê hương, xứ sở và tạo nên nét văn hoá đặc trưng cho nơi họ bám trụ, truyền thừa. Nhưng hiện nay, nhiều làng nghề đứng trước nguy cơ “mai một”.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố mẫu thẻ nhà báo 2026

Ngày 29/5, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có quyết định ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026.

Thanh mát bánh củ cải

Bánh củ cải là một trong những món bánh dân gian ngon và đậm tính truyền thống của cộng đồng người Hoa. Theo phát âm của tiếng Triều Châu (tiếng Tiều), bánh củ cải được gọi là “xái thào cúi”, trong đó, “xái thào” nghĩa là “củ cải” đồng âm và mang ý nghĩa “tài lớn” trong văn hoá cát tường của người Trung Hoa. Chính lý do này, cộng đồng người Hoa thích ăn bánh củ cải và thường làm cúng tổ tiên, chư thần trong các dịp lễ hội truyền thống.

Ðiểm tựa đời thường

Trước khi đến với nhiếp ảnh, tác giả Trần Văn Nhành từng có khoảng thời gian làm giáo viên tiểu học. Ðể có thêm thu nhập chăm lo cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học, anh rời bục giảng, rẽ hướng sang chụp ảnh dịch vụ và làm thêm nghề thợ may. Ðến nay, hai con đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, tuy không còn áp lực kinh tế nhưng anh vẫn gắn bó, duy trì tiệm ảnh nhỏ của gia đình.

Cà Mau lần đầu tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc AI

Trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Sáng tạo và Công nghệ Cà Mau 2026 (CAT 2026), CiNEC Vietnam vừa chính thức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc AI với chủ đề “Nghệ thuật × Công nghệ × Bạn” (Art × Tech × You).

Nhạc Khị - Một đời mở lối, vạn tiếng lưu danh

Nhắc tới cổ nhạc Bạc Liêu, người ta thường nhớ tới Cao Văn Lầu với “Dạ cổ hoài lang”. Nhưng trước khi có Cao Văn Lầu làm nên bản ca bất hủ ấy, đã có người thầy lặng lẽ gây nền, dựng nghiệp, mở ra mạch sáng tác cho cả thế hệ. Người đó là Lê Tài Khí - Nhạc Khị, bậc tiền nhân mà giới nghệ sĩ nhiều đời vẫn kính trọng gọi là Hậu Tổ. Tên tuổi ông hiện ra với vai trò mở lối, truyền nghề và khai sinh cổ nhạc Bạc Liêu.