Tặng quà cho học sinh nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật, an ủi, giúp đỡ bệnh nhân tâm thần, trẻ mồ côi… là những việc làm thường xuyên của Ban từ thiện Phật giáo (TTPG) TP. Bạc Liêu trong nhiều năm qua. Việc làm ấy xuất phát từ tấm lòng muốn sẻ chia yêu thương, tạo niềm tin cho những con người bất hạnh…
![]() |
| Thành viên Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu chăm sóc bữa ăn cho các cháu tại nhà trẻ mồ côi Vĩnh Phước An tự. Ảnh: H.T |
Điểm đến đầu tiên trong hành trình này là việc tặng 250 phiếu cơm cho người lao động nghèo tại quán cơm 2.000 (phường 1, TP. Bạc Liêu). Tiếp đến là thăm hỏi, tặng thực phẩm cho những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần ở Trung tâm Bảo trợ xã hội (phường 1, TP. Bạc Liêu). Điểm đến cuối của hành trình ngày hôm ấy là nhà trẻ mồ côi Vĩnh Phước An tự (phường 5, TP. Bạc Liêu). Lúc này, mưa mỗi lúc một lớn, nhưng những người có lòng nhân ái ấy vẫn đi trong mưa để mang yêu thương đến với những đứa trẻ bất hạnh. Chỉ là một nồi cháo nóng do các thành viên trong đoàn nấu, nhưng nó lại đủ sức làm những tâm hồn bé bỏng cảm thấy ấm áp hơn trong ngày mưa.
Cô Nguyễn Kim Lý, Trưởng Ban TTPG TP. Bạc Liêu, cho biết: “Việc làm của chúng tôi xuất phát từ cái tâm. Hễ gặp những người không may mắn là chúng tôi không cầm lòng được và tìm đến thăm hỏi, giúp đỡ. Những phần quà tuy không lớn về vật chất, song nó là những thứ quà được tạo nên từ tấm lòng của các thành viên trong Ban TTPG và những người hảo tâm”.
Không chỉ trong nội ô TP. Bạc Liêu, phạm vi hoạt động của Ban TTPG còn lan tỏa nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, như việc tặng quà, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học ở vùng sâu. Ngoài ra, đến nay, Ban TTPG đã đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các xã xây trên 40 cây cầu bê-tông. Nhờ đó, việc đi lại của người dân cũng trở nên dễ dàng hơn.
Tấm lòng của Ban TTPG còn được thể hiện qua việc hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật; đưa bệnh nhân nghèo đi phẫu thuật mắt; hỗ trợ viện phí, thuốc men cho bệnh nhân nghèo và tặng hòm cho người nghèo khi qua đời… Những việc làm nhân ái ấy còn lan ra đến tận miền Trung, nơi những người dân phải đương đầu với cảnh mưa bão, lũ lụt.
Nhiều thành viên trong Ban từ thiện tuổi đã ngoài 70. Dù ở cái tuổi cần được nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn biết cách làm nên những điều ý nghĩa theo cách riêng của mình. Với họ, làm từ thiện là giúp đời, đó cũng là niềm vui và để tích đức cho con cháu.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận