(CMO) Dọc theo các quán cà phê ven đường Trần Hưng Đạo, không khó để bắt gặp người đàn ông dáng người nhỏ nhắn thường lui tới khu vực này để bán vé số. Nhưng không mấy ai hiểu được hoàn cảnh và nghị lực của người đàn ông “gà trống nuôi con” này.
Ông Sĩ hằng ngày mưu sinh bằng nghề bán vé số. |
Đó là ông Lê Tấn Sĩ, năm nay đã 60 tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra được an nhàn thì hằng ngày ông lại vất vả mưu sinh bằng những tấm vé số.
Là một giáo viên tiểu học, lập gia đình ở tuổi 39, một năm sau, ông Sĩ đón thành viên mới ra đời. Tuy nhiên, ngày vui nhất cũng là ngày đem đến biến cố và những nỗi buồn cho gia đình ông. Do ca sinh khó, vợ ông đã qua đời, để lại đứa con gái vừa mới chào đời.
Thu nhập từ nghề giáo viên lúc bấy giờ còn hạn chế, thêm phần chứng kiến cảnh mẹ già nhiều bệnh tật lại phải chăm sóc cháu nhỏ, ông Sĩ quyết định nghỉ việc về lo kinh tế gia đình. Khó khăn chồng chất khó khăn, ông Sĩ phải bỏ quê Cái Nước lên TP Cà Mau mưu sinh bằng nhiều công việc và cuối cùng ông chọn nghề bán vé số.
Hơn 20 năm qua sống cảnh “gà trống nuôi con”, chưa phút giây nào ông có suy nghĩ sẽ bước thêm bước nữa. Ông chia sẻ: “Con gái thiếu thốn tình thương của mẹ nên tôi phải cố gắng bù đắp cho con. Tôi mong muốn con được học hành đàng hoàng, có nghề để nuôi sống bản thân. Tôi nghèo, không có tài sản gì cho con, nên cố gắng bán vé số hằng ngày để lo cho con ăn học”.
Con gái của ông Lê Tấn Sĩ là em Lê Mai Quyên, hiện đang là sinh viên năm 4 ngành Quản trị kinh doanh tại Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau. Lớn lên thiếu thốn tình thương của mẹ, sống trong căn trọ ọp ẹp của khu lao động nghèo, nhưng Mai Quyên luôn có ý chí và nghị lực vươn lên. Suốt những năm học qua, Mai Quyên luôn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Biết được hoàn cảnh gia đình của Mai Quyên cũng như ghi nhận những thành tích học tập, rèn luyện của em, nhà trường đã trao nhiều suất học bổng và miễn phí 100% học phí cho em trong nhiều học kỳ liên tục. Bên cạnh đó, những chính sách tài trợ của các công ty, doanh nghiệp đều được nhà trường quan tâm và trao tặng cho Mai Quyên.
Đang trong giai đoạn thực tập và làm luận văn tốt nghiệp, Mai Quyên chia sẻ: “Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nên em luôn cố gắng hết mình để có kết quả học tập thật tốt. Em rất mong sau khi ra trường tìm được một công việc phù hợp và có thu nhập ổn định để lo cho gia đình, giúp ba em đỡ gánh nặng”./.
An Huỳnh