Thời buổi công nghệ số như hiện nay kéo theo sự phát triển của các dịch vụ Internet, máy tính, điện thoại thông minh. Nhờ vậy mọi người dễ dàng xem một bộ phim hay thưởng thức một bản nhạc yêu thích mà không dùng đến băng, đĩa như trước đây. Những chiếc băng, đĩa video như lùi dần vào quá khứ, có chăng còn lại chỉ là những kỷ niệm.
Bán đĩa nhạc lưu động.
Khách hàng mua băng, đĩa chủ yếu là người lớn tuổi. Ảnh: N.M
Theo lời kể của những người làm nghề kinh doanh băng, đĩa video lâu năm tại TP. Bạc Liêu, thời “vàng son” của nghề này là vào khoảng từ năm 1995 - 2010. Bấy giờ, ngoài những cửa hàng lớn, băng đĩa còn được bày bán tại các nhà sách, văn phòng phẩm, chưa kể số lượng lớn những người bán băng đĩa dạo ở các tuyến đường.
Chủ cửa hàng băng, đĩa Anh Khoa (phường 3, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Lúc đó, điện thoại di động thông minh chưa ra đời nên muốn xem phim hay nghe nhạc chỉ có cách là ra cửa hàng mua hoặc thuê về nhà xem. Thời điểm đó, mọi người đổ xô mua băng, đĩa nhiều lắm, mỗi tuần là cửa hàng phải nhập hàng từ TP. Hồ Chí Minh về bán. Vào dịp lễ, tết hay mùa Giáng sinh là băng, đĩa bán đắt như tôm tươi”.
Còn bà Trịnh Thị Mến (50 tuổi, ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) nhớ lại: “Khi ấy, gia đình tôi mở quán cà phê nên mỗi ngày đều ra cửa hàng thuê băng, đĩa về chiếu cho khách xem. Lúc đó, quán đông khách lắm, họ thích xem những bộ phim kiếm hiệp, võ thuật, tình cảm do Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan… sản xuất”.
Hiện nay, tuy đã đổi nghề nhưng mỗi lần nhắc lại nghề kinh doanh băng, đĩa, ông N.V.D (phường 7, TP. Bạc Liêu) vẫn không khỏi nuối tiếc. Lúc ấy, ông D. mua bán, cho thuê băng, đĩa các loại. Ai có nhu cầu thuê đầu đĩa, đầu máy video, ông cũng có sẵn 10 cái để đáp ứng. Nhờ nghề này mà cuộc sống gia đình ông sung túc, các con ăn học đàng hoàng.
Trước đây, tại các khu chợ lớn nhỏ và nhiều con đường trong nội ô TP. Bạc Liêu như: Võ Thị Sáu, Trần Huỳnh, Trần Phú… đều có nhiều cửa hàng bán băng, đĩa video, song bây giờ, những nơi ấy dường như vắng bóng, chỉ còn rải rác một số cửa hàng nhưng phải để ý lắm mới có thể tìm gặp. Cửa hàng băng, đĩa video Thiên Long (đường Trần Phú, phường 7) một thời ăn nên làm ra nay đã sang chủ và trở thành shop bán quần áo trẻ em; cửa hàng băng, đĩa 52 (đường Bà Triệu, phường 3) cũng không còn; chỉ còn một số rất ít cửa hàng là vẫn còn bám trụ với nghề cho đến nay. Ông T.V.S (chủ một cửa hàng băng, đĩa video trên đường Võ Thị Sáu) chia sẻ: “Tôi đã sống với nghề hơn 20 năm nên bỏ nó không đành. Trước đây, mỗi ngày cửa hàng tôi bán ít nhất cũng 20 băng, đĩa các loại, phải thuê thêm người phụ bán. Còn nay, gia đình tôi vừa làm vừa kinh doanh mặt hàng khác”.
Chủ một cửa hàng băng, đĩa video ở phường 3 cho rằng, hiện nay, hầu hết người dân mở Youtube để xem phim hay nghe nhạc trực tuyến. Khách hàng còn sót lại của cửa hàng chủ yếu là những người lớn tuổi thích nghe những đĩa nhạc xưa để mở trên ô tô, hay ngư dân mua để đem theo trong những chuyến đánh bắt xa bờ. Hiện nay, cũng không còn những chiếc xe chở băng, đĩa bán dạo trên đường nữa, mà thay vào đó là tiếng rao của những người thu mua băng đĩa cũ đã qua sử dụng. Nhiều người đem băng đĩa bán với giá rẻ bèo vì theo họ, có giữ cũng không dùng nên đem bán để khỏi chật nhà.
Dẫu thời "hoàng kim" của băng, đĩa video đã lùi xa, nhưng hình ảnh đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của nhiều người.
NGuyên Minh

Truyền hình







Xem thêm bình luận