Thời gian qua, bà con làm vuông trên đất rừng phòng hộ (ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) luôn “đứng ngồi không yên” vì nạn trộm cắp hoành hành. Bà con phải chịu cảnh mất ăn, mất ngủ vì sợ trộm “viếng thăm”…
Trộm cắp hoành hành
Ấp Giồng Nhãn A (đoạn giáp với biển), có hơn 10 hộ làm vuông trên đất rừng phòng hộ. Nhờ con tôm, con cua phát triển tốt dưới tán rừng mà đời sống người dân dần được cải thiện. Song, gần đây, tình trạng trộm cắp diễn ra liên tục làm cho bà con không khỏi bức xúc. Ông T.X.C, một chủ vuông, cho biết: “Dạo này, tình hình trộm cắp rất phức tạp. Gia đình tôi rất cẩn thận mà cũng bị mất trộm. Gần nhất là mười ngày trước, vuông nhà tôi và người con rể bị trộm tôm ở 8 cái lú. Khi tôi phát hiện thì chúng lấy luôn lú, rồi phóng xe chạy mất”. Lộng hành hơn, có lần bọn trộm còn đốt chòi của một chủ vuông để trả thù vì trước đó chủ vuông đã tịch thu “đồ nghề” của chúng.
“Đồ nghề” của bọn trộm chủ yếu là lưới bẫy tôm sú, cần câu cua siêu ngắn. Ngoài ra, bát quái hay còn gọi là “12 cửa ngục” (gần giống như rập cua nhưng rất dài và có nhiều cửa) được xem là dụng cụ mà bọn trộm thường dùng vì có đến 12 cửa để cho tôm, cua lọt vào mà không ra được.
Không chỉ ban đêm, nạn trộm cắp còn diễn ra cả ban ngày. Lợi dụng lúc chủ vuông nghỉ trưa hay đi vắng là bọn trộm kéo vào mò tôm, cua. Đáng nói hơn, khi bị phát hiện, chúng vẫn trơ trơ, tỏ vẻ không sợ, có tên còn tỏ ra khiêu khích. Đến khi người trong nhà mang gậy gộc ra thì chúng mới ba chân, bốn cẳng tẩu thoát. Ông Đ. - một chủ vuông, nói: Nuôi được con cua, con tôm đến ngày thu hoạch đâu phải chuyện dễ. Bà con đã phải tốn tiền, đổ rất nhiều công sức mới có được. Vậy mà không yên được với bọn này. Bọn chúng “coi trời bằng vung!”.
Mới đây, trưa 7/1/2013, lợi dụng trời mưa, bọn trộm gồm 5 tên đã xâm nhập vào vuông tôm của ông L. Phát hiện bọn trộm, ông L. tri hô rồi cùng bà con xung quanh tổ chức bắt nhưng không thành.
Cần sự đồng tâm hiệp lực
Sự việc trên là hồi chuông báo động về nạn trộm cắp tôm, cua diễn ra ở xã Hiệp Thành. Nhưng mỗi lần có trộm, bà con chỉ dọa nạt hoặc tổ chức đuổi bắt nhằm làm cho chúng sợ, chứ chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.
Trước thực trạng trên, bà con đã thành lập một tổ tuần tra canh trộm. Nhiệm vụ của tổ là thường xuyên tuần tra ở các vuông tôm vào những giờ “cao điểm”. Nếu phát hiện trộm thì sẽ tri hô để bà con cùng nhau bắt, trấn áp trộm. Từ khi thành lập tổ tuần tra, tuy tình hình trộm cắp có lắng xuống, nhưng nạn trộm vẫn còn tái diễn. Rõ ràng, đây chỉ là giải pháp tạm thời, mang tính ứng phó chứ chưa phải là giải pháp lâu dài, không mang lại nhiều hiệu quả.
Thiết nghĩ, sự chung sức, chung lòng của bà con là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Vì vậy, chính quyền xã Hiệp Thành cần hỗ trợ để chấn chỉnh tình trạng trên.
Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an xã Hiệp Thành, cho biết: “Thời gian qua, Công an xã đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng này. Những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ kết hợp với lực lượng Kiểm lâm (phường Nhà Mát) để thành lập tổ giám sát. Tổ này sẽ chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm có khoảng 6 thành viên (gồm lực lượng dân phòng, công an và bà con địa phương) sẽ theo dõi tình hình ở những điểm thường xuyên xảy ra trộm cắp. Khi phát hiện có trộm, nhóm sẽ thông báo bằng cách gọi điện thoại hoặc đánh thùng thiếc để các nhóm khác chặn đường tẩu thoát của chúng. Bà con và chính quyền sẽ góp vốn để mua quần áo dân phòng và gậy ba trắc để trang bị cho các nhóm trên”.
Tin rằng, thời gian sắp tới, sự đồng tâm hiệp lực giữa chính quyền và người dân sẽ giúp tình hình an ninh trật tự nơi đây được giữ vững và ổn định. Từ đó, tạo tâm lý để bà con an tâm sản xuất, nâng cao đời sống.
Hữu Thọ

Truyền hình







Xem thêm bình luận