Bao giờ em mới hiểu rằng trên đời này người yêu thương em nhất, sẵn sàng ở bên, vực em dậy sau những lần vấp ngã chính là cha mẹ em?
Em luôn nghĩ rằng cha mẹ không thương em. Không thương nên từ bé đã gửi em cho ông bà ngoại nuôi. Chính vì vậy em làm mọi việc để phản kháng lại mẹ cha. Bỏ học giữa chừng, theo bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt, quậy phá, đánh nhau. Em lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt hằn học. Chuỗi “thành tích” lớn dần theo độ tuổi của em và nước mắt của mẹ, nỗi lo lắng của cha.
Ảnh minh họa: Internet
Chưa bao giờ em đủ bình tĩnh để nhìn lại bản thân mình và hiểu cho tấm lòng cao cả của đấng sinh thành. Vì muốn em ở quê được học hành đến nơi đến chốn, không phải cùng cha mẹ chuyển hết nhà trọ này đến nhà trọ kia, ngày nắng thì theo chân cha tới công trường, ngày mưa lại phải cùng mẹ đi rửa chén cho các quán ăn. Có lẽ, em không thể hiểu được hết nỗi vất vả của cha mẹ trong những ngày đầu rời quê lên thành phố lập nghiệp để có được ngày hôm nay. Ban ngày, cha làm phụ hồ, mẹ rửa chén, dọn nhà… Tối đến lại xin đi quét đường, bán vé số. Vất vả là thế nhưng cha mẹ chẳng dám ăn uống đàng hoàng, chi tiêu gì cho bản thân. Song, tháng nào cũng vậy, đúng ngày là lại ra bưu điện gửi tiền về quê cho ngoại lo các chi phí sinh hoạt của em. Cha mẹ biết em đã thiếu thốn tình cảm rồi nên cố gắng bù đắp vật chất cho em. Nhớ mỗi lần thu xếp được về quê, cha mẹ em háo hức lắm vì sắp được gặp con trai. Rồi mua đủ thứ nào sữa, bánh, truyện tranh, bao nhiêu là đồ chơi.
Cha mẹ thương em là thế nhưng nào em có biết. Tất cả mọi lỗi lầm em gây ra em lại đổ lỗi cho cha mẹ. Cha mẹ đã theo em để giải quyết biết bao nhiêu hậu quả. Em nhậu nhẹt, đánh lộn, nằm viện, cha mẹ lại vừa lo bồi thường cho người ta, vừa lo vào bệnh viện chăm con. Em phá phách, người ta mắng vốn, cha mẹ lại năn nỉ, xin lỗi… Và bây giờ em đã lớn rồi, đã biết nhìn nhận đúng sai, thì nên chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Cha mẹ rồi cũng già, chẳng thể theo bảo bọc em cả đời được. Bản lĩnh lên nào, vượt qua khó khăn và vượt qua vũng lầy trước mắt, cha mẹ chắc chắn sẽ ở bên đồng hành cùng em, chàng trai 18 tuổi.
THU PHƯƠNG