Cùng với sự phát triển chung của xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em ngày nay được cộng đồng đặc biệt quan tâm, chăm lo. Tuy nhiên, trong đời sống vẫn còn không ít trường hợp trẻ em bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần từ những bi kịch của gia đình.
Trẻ em thể hiện ước mơ về hạnh phúc gia đình qua tranh vẽ. Ảnh: H.T
Tuổi thơ của em D.T.V (phường 1, TX. Giá Rai) là những chuỗi ngày đầy nước mắt. Mới 12 tuổi, V. đã phải sống cảnh ăn nhờ ở tạm nhà chị gái, anh rể. V. có cha mẹ mà cũng như không, bởi sau khi ba mẹ ly hôn thì ai cũng tìm cho mình hạnh phúc mới, chẳng ai thèm quan tâm đến cậu con út trong gia đình. Chứng kiến cảnh ba mẹ cự cãi, đùn đẩy trách nhiệm chăm lo cho mình, trong lòng cậu bé cảm thấy bị tổn thương. Nhắc đến ba mẹ, V. đã từng cay đắng nói với bạn bè bằng những lời uất hận: “Tao coi như họ chết rồi, tao là đứa trẻ mồ côi”. Không đơn thuần chỉ vì lý do ba mẹ chối bỏ trách nhiệm nuôi nấng mình, mà khi V. thốt lên câu nói ấy cũng là lúc tâm hồn cậu bé đã có quá nhiều vết cắt, sự tổn thương trong suốt quá trình sống chung với ba mẹ. Trong những cơn say của ba, V. luôn là nạn nhân của những trận đòn roi, câu chửi bới rất khó nghe. V. cũng đã từng chứng kiến cảnh mẹ ép chị gái thứ ba của mình đi lấy chồng Hàn Quốc để có tiền cho bà trả nợ. Lúc nào V. cũng có cảm giác mình và các chị em trong gia đình là “vật thế thân” để ba mẹ giải tỏa bực tức hay để gán nợ.
Không rơi vào bi kịch như V. nhưng cậu bé H.T (phường 5, TP. Bạc Liêu) cũng có những tháng ngày cay đắng. Sinh ra trong gia đình đông con, H.T là anh cả, mới 13 tuổi đã phải bỏ học đi khuân vác ở các chợ phụ giúp ba mẹ mưu sinh. Cuộc sống thiếu trước hụt sau và H.T cũng không tránh khỏi cảnh bị đòn roi cũng như chứng kiến những cảnh cự cãi của ba mẹ. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình thiếu thốn về vật chất, nghèo nàn cả về đời sống tinh thần như V. và H.T không chỉ là sự thiệt thòi mà còn để lại những hệ lụy trong đời sống sau này, tương lai của các em sẽ về đâu? Ai sẽ giúp các em vượt lên hoàn cảnh hiện tại khi mà chính những người thân yêu nhất lại ngoảnh mặt với các em?
Sự thiếu trách nhiệm của những bậc cha mẹ đối với con cái đôi khi đẩy chúng vào bi kịch. Bạn L.N.N (huyện Đông Hải) cũng đã từng có một tuổi thơ đầy cay đắng. Đến bây giờ khi nhắc đến những trận đòn roi, cảnh đập đồ đạc của cha mỗi lần nhậu say về đối với N. giống như cơn ác mộng. Có lần cha nhậu say về, 4 chị em N. bị cha bắt đứng xếp hàng để ông chơi trò phóng phi tiêu. Vì quá hoảng sợ, mấy chị em bỏ chạy, nhưng riêng N. đã trượt chân té và bị con dao của cha mình phóng trúng cánh tay đến giờ vẫn còn sẹo. Có lẽ đó là lý do mà đến giờ N. đâm ra ghét đàn ông và tuyên bố sống độc thân để khỏi rơi vào bi kịch giống như mẹ của mình khi lấy phải người chồng sáng say chiều xỉn.
Tháng hành động vì trẻ em sắp bắt đầu, bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tổ chức các sân chơi cho trẻ em thì hy vọng các ngành chức năng cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các bậc cha mẹ đối với con em, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu.
T.A