Khi nói về cụm từ báo hiếu, chắc chắn trong đầu nhiều người sẽ mường tượng đến việc tạo lập một cuộc sống đủ đầy vật chất cho mẹ cha và khiến họ có một đời sống tinh thần thật giàu có bằng niềm vui ở tuổi xế chiều. Nhưng với bạn trẻ, việc không để đấng sinh thành phải bận tâm, lo lắng về mình nữa đã là một sự báo hiếu.
Minh họa: Internet
Tan học, bạn tất tả về phòng và cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng học tập. Bạn nằm cắm mặt vào điện thoại lướt Facebook, chát chít với bạn bè bỏ mặc mẹ cha bên mâm cơm hiu quạnh. Gõ cửa phòng con để hỏi thăm vì sao con bỏ cơm, có đau ốm hay buồn bã gì không… thì mẹ chỉ nhận lại câu trả lời lạnh tanh từ bạn: “Con mệt lắm! Mẹ đừng làm phiền con”. Bạn có biết khi ấy mẹ mình cảm thấy lo lắng, bất lực đến độ nào không?
Công việc nào mà chẳng áp lực, đồng tiền nào kiếm ra mà không phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, nhưng bạn ạ, hãy tập cho mình thói quen trút bỏ mọi muộn phiền, áp lực khi trở về tổ ấm. Đừng để những gánh nặng cơm áo trĩu trên đôi mắt và gương mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc. Bởi nỗi buồn, sự lo âu, cau có, bực dọc mà bạn mang về khiến đấng sinh thành phải ít nhiều lo nghĩ: có phải mình là nguồn cơn mọi lo lắng, áp lực của con; có phải mình đã khiến con thêm gánh nặng…?!
Bạn hãy bớt đi những cuộc nhậu với bạn bè để trở về nhà sớm hơn, trong trạng thái tỉnh táo hơn để vơi đi nỗi lo của mẹ. Bạn có biết rằng khi bạn đang mải mê “chén tạc chén thù”, bù khú với các chiến hữu thì mẹ mình đang đứng ngồi không yên khi điện thoại của con toàn nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi…”.
Có lần, dì Hai ở quê đã khóc nức nở với tôi: “Con à, riết rồi Hai không dám gọi cho thằng Út. Dì Hai chỉ gọi để nghe tiếng vợ chồng nó và mấy đứa nhỏ cho đỡ nhớ, vậy mà mỗi lần gọi xong là vợ chồng nó lại hục hặc vì vợ nó cứ nghĩ dì Hai gọi để xin tiền trợ cấp. Dì Hai nghèo thiệt nhưng tình thương không thiếu, giờ nhớ tụi nó quá chừng mà cũng không dám lên thăm”.
Vậy đấy, dù bạn có là “ông nọ bà kia”, thành công hay thất bại ngoài xã hội thì trong mắt cha mẹ bạn vẫn mãi là những đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Thế nên từ giờ, bạn hãy bắt đầu báo đáp họ bằng những điều nhỏ nhất và việc đầu tiên mà bạn có thể làm là đừng để cha mẹ phải bận tâm, lo lắng về mình…
Thanh Nhàn