Bảo Yến hiện là học sinh lớp 5, trường Tiểu học Thuận Hòa I (TP. Bạc Liêu). Năm Yến lên 8 tuổi thì phát hiện em bị bệnh tim. Gia đình Yến đã vay mượn tiền để đưa em lên TP. HCM chữa trị.
Cũng may là gia đình đã mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho Yến, nên em được miễn 70% chi phí điều trị và gia đình chỉ đóng 30%. Cứ 3 tháng là Yến phải đi tái khám, chi phí cho mỗi lần đi là vài triệu đồng. Đến nay, tiền điều trị bệnh cho Yến đã lên đến 100 triệu đồng. Anh Dương Văn Huấn (cha Bảo Yến) chia sẻ: “Rất may là con tôi có mua BHYT nên giảm được gánh nặng cho gia đình. Nếu không, tôi không biết lấy tiền đâu ra để chữa bệnh cho con”.
Nhờ sự hỗ trợ của BHYT, hiện nay, bệnh tình của Bảo Yến đã giảm, sức khỏe tiến triển tốt. Năm nay em học lớp 5 và đang tiếp tục thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình.
VĂN TÂN