Hai đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn ở ngã tư Gò Dưa (quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Chỉ với chừng ấy thông tin, 2 trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã (Công an tỉnh) đã bắt đầu quá trình mật phục. Và 36 giờ sau, 2 đối tượng truy nã trên đã bị bắt.
Từ nguồn tin của một người phụ nữ cho biết Thạch Thiền và Hữu Hiếu (2 đối tượng bị Công an huyện Đông Hải truy nã ráo riết) đang lẩn trốn ở ngã tư Gò Dưa, Đại úy Tô Thế Ngọc cùng một đồng đội khác lần theo manh mối này để truy bắt đối tượng.
Đến quận Thủ Đức, 2 đồng chí phối hợp với Công an phường Tam Bình xác định vị trí nhà trọ mà người phụ nữ đã tả: “Đến ngã tư Gò Dưa, đi vào một con hẻm khoảng 200m sẽ thấy trụ sở khu phố 4 thì sẽ thấy dãy nhà trọ mà 2 đối tượng này đang ở”. Do thông tin mơ hồ, cộng với yêu cầu giữ bí mật công tác, nên các trinh sát chỉ biết đi tìm chứ không dám hỏi đường.
![]() | ![]() |
| Thạch Thiền | Hữu Hiếu |
Nhưng thật bất ngờ, chủ nhà trọ lại thấy Thiền đang uống cà phê gần nhà trọ (sau này mới biết Thiền đi nhậu suốt đêm nên sáng không còn sức đi làm), Đại úy Ngọc và đồng đội liền mời Thiền về trụ sở Công an phường Tam Bình làm việc. Lên đây, Thiền đổi tên thành Thiếu. Còn Hiếu không đổi tên vì trước đã từng sống, làm việc nơi đây. Thiền quanh co chối tội. Hơn một giờ đồng hồ đấu tranh với đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, tên Thiền mới chịu nhận tội. Thiền khai không biết bữa nay Hiếu đi làm ở đâu.
Hôm đó, kẹt xe buýt nên Hiếu từ Long Thành về đến nhà trọ hơn 9 giờ đêm. Hiếu không về thẳng phòng trọ, các trinh sát cứ tưởng Hiếu không về. Hỏi các công nhân làm cùng với Hiếu thì mới biết Hiếu ghé đầu đường ăn bún. Lập tức các lực lượng ập đến quán bắt Hiếu về.
Lúc này gần 10 giờ khuya, 2 đối tượng truy nã nhanh chóng được đưa về Phòng Cảnh sát truy nã Công an TP. Hồ Chí Minh trong khi chờ xe giải phạm từ Bạc Liêu lên chở về. Chuyến xe giải phạm đi suốt đêm, sáng hôm sau thì đến nơi và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Đông Hải.
Đại úy Ngọc cho biết, bắt tội phạm trong đêm thì phải thức suốt, ngồi canh tội phạm. Không cho đối tượng uống nước nhiều để hạn chế việc đi vệ sinh. Đến khi bàn giao đối tượng cho cơ quan ra quyết định truy nã thì các trinh sát mới “nhẹ cả người”.
Sau 2 đêm 1 ngày mật phục, các trinh sát đã tóm được 2 tên truy nã chạy khỏi địa phương. Trước đó, Thiền, Hiếu và 2 tên khác đã cầm cây chặn xe của người đi đường, uy hiếp và đánh họ để chiếm đoạt tài sản, chia nhau tiêu xài. Hai tên khác đã bị bắt và đầu thú liền sau đó. Còn Thiền và Hiếu lẩn trốn ở Thủ Đức 3 tháng cho đến ngày sa lưới.
N.Q

Truyền hình









Xem thêm bình luận